"Nhớ về Cố Đô" - Thơ: Minh Phú, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 07:10 20/12/2019 Lượt xem: 500
NHỚ VỀ CỐ ĐÔ

Chiều nào Đại nội nắng phai
Dòng hương vọng khúc Nam ai Nam bằng
Áo em tím cánh bằng lăng
Ru hồn tôi bởi Huê răng dịu dàng

Trường Tiền mấy nhịp cầu sang
Mùa trăng Vỹ Dạ nhớ hàng cau thưa
Tròng trành mái Đẩy đò đưa
Câu hò ngọt lịm, chuông chùa thỉnh không
Ngự Bình gió vuốt hàng thông
Mái Nhì lả lướt xao lòng thi nhân.

Đàn Nam Giao chốn quần thần
Sơn Hà suy, thịnh bao lần tế Thiên.
Chiều buông Bến Ngự bình yên
Thuyền ai xuôi nước ra miền Thuận An.
Đò em về Phá Tam Giang
Quê Thái Dương Hạ ngôi làng cổ xưa.

Huế ơi những buổi chiều mưa
Lầu Chuông ẩm thực bốn mùa Đông Ba
Những chiều thu tím mầu hoa
Bước chân thơ thẩn dạo qua Kỳ Đài
Trong lòng rạo rực nhớ ai
Cố đô trầm mặc thương hoài cố nhân !

 
12/12/2019
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

 
tin tức liên quan