Kim Hương; Hoàng Đại Nhân; Trần Thanh Hà – Nối vần thơ hướng về Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội.

Ngày đăng: 07:42 21/12/2019 Lượt xem: 789
CÙNG NỐI NHỮNG VẦN THƠ:

 Ảnh minh họa
 
CON GÁI MẸ ĐÃ THÀNH CHIẾN SỸ

Tuổi thanh xuân Cha đi suốt dặm dài
Những năm tháng miệt mài trong quân ngũ
Dòng nhiệt huyết trái tim hồng ấp ủ
Sắc áo xanh gắn bó cả cuộc đời

Nơi quê nhà... mồ hôi Mẹ tuôn rơi
Chan ước nguyện đắp bồi dòng tri thức
Từ sâu thẳm lòng Mẹ luôn thầm ước
Con lớn khôn cuộc sống được rạng ngời

Chăm học hành sách bút chẳng hề ngơi
Vừa hết cấp con vâng lời nhập ngũ
Nghề thầy thuốc ước mơ đời ấp ủ
Trái tim hồng chan chứa dệt yêu thương

Những sớm khuya rèn luyện chốn thao trường
Người chiến sỹ chịu dầm sương dãi nắng
Dẫu vất vả con vẫn luôn cố gắng
Trong tâm hồn rạng rỡ một tình yêu

Giữa gian lao...con đã lớn khôn nhiều
Nghề y đức biết bao điều mới lạ
Dẫu mưa lạnh hay nắng hè oi ả
Phải tận tâm bằng cả trái tim mình

Bước quân hành đi theo cuộc chiến chinh
Con gái Mẹ đã trở thành chiến sỹ
Nơi biên giới gắng luyện rèn chăm chỉ
Dưới cờ hồng luôn quyết chí vươn lên.

CCB Kim Hương
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính


Con gái mẹ đã thành cô Bộ đội
Bước quân hành đi về phía bom rơi
Nhìn theo con, mẹ chẳng nói nên lời
Nhưng tin con vững con đường đã chọn

Cùng đồng đội, con từng ngày khôn lớn
Bom đạn thù không cản được bước chân
Biên giới máu xương gian khó bội phần
Con của mẹ đã thành người lính chiến

Bước theo Cha - chung con đường vinh hiển
Con đã thành người đồng đội của cha
Khúc quân hành còn luôn mãi bay xa
Con gái mẹ- từ lâu, con đã lớn.

Hãy vững tin con đường con đã chọn
Mẹ yêu con- con gái mẹ tuyệt vời.

Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
Bước quân hành con đi đến muôn nơi
Trong tâm khảm vẫn in lời của Mẹ
Vượt gian khổ con trở nên mạnh mẽ
Sắc áo xanh vui vẻ giữa cuộc đời

Con hiểu rằng lòng Mẹ những đầy vơi
Bao lo lắng bởi con là con gái
Luôn mềm yếu cuộc sống chưa nếm trải
Mà giờ đây xa mãi tận Biên Thùy

Con hiểu rằng trong mỗi bước con đi
Trái tim Mẹ xót xa vì lo lắng
Nhưng Mẹ ơi trong ngày vui toàn thắng
Con và Cha cùng bước dưới quân kỳ...

Kim Hương  
 
Con gái mẹ nay đã thành chiến sỹ
Vì quê hương không hề nghĩ riêng mình
Giữa muôn vàn gian khổ với hy sinh
Càng mất mát càng nặng tình đồng đội

Rời cuộc chiến là quê hương vẫy gọi
Cùng chung tay xoa dịu nỗi đau thương
Cô quân y thuở chinh chiến can trường
Như từ mẫu giữa đời thường tất bật...

Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12

tin tức liên quan