Những vần thơ tiễn đưa người đồng đội

Ngày đăng: 06:48 23/12/2019 Lượt xem: 1.769
NHỮNG VẦN THƠ TIỄN ĐƯA NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI
 
         Thiếu tướng Anh hùng LLVTND Nguyễn Bá Tòng sinh năm 1946, nguyên chiến sĩ Trung đoàn Công binh 98, đơn vị đầu tiên vào mở đường ô tô Trường Sơn từ năm 1964, anh chiến đấu dũng cảm, được phong tặng danh hiệu - Anh hùng LLVTND tại chiến trường Trường Sơn. Anh gắn bó với Trung đoàn Công binh 98 , đơn vị Anh hùng LLVTND trên đường Trường Sơn suốt những năm tháng mở đường, chiến đấu vô cùng khó khăn gian khổ ác liệt trên chiến trường Trường Sơn. Sau này anh phát triển lên chức Chính uỷ Binh đoàn 12, đơn vi kế tục truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, hiện tại Anh là Phó chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Anh đột ngột ra đi tại nhà riêng, thật đau xót, tiếc thương vô hạn…
         Trong ngày tiễn đưa Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng về nơi an nghỉ cuối cùng, bên những dòng nước mắt còn có cả những vần thơ của những người đồng đội Trường Sơn tiễn biệt anh:
 
TIỄN ANH VỀ CÕI VĨNH HẰNG
(Thơ Thiếu tướng Anh hùng LLVTND Hoàng Kiền
và vần nối họa của Phạm Sinh)


Tiễn Anh về cõi vĩnh hằng
Tiếc thương vô hạn, nghẹn lòng xót đau
Sao bỏ đồng đội đi mau
Trường Sơn huyền thoại khắc sâu nghĩa tình

Hoàng Kiền

Anh, tôi tựa một bóng hình
Cũng “đỏ ngực” cũng hiển vinh cho đời
Thương anh, tôi “trách” ông trời…
Đón anh đi sớm - Người người tiếc thương
Ước chi có thật “thiên đường”
Để anh tọa hưởng tình thương người người…

Phạm Sinh
 
Thiếu tướng Hoàng Kiền trong giờ phút tiễn biệt đồng đội
 
VĨNH BIỆT ANH

Vĩnh biệt anh Nguyễn Bá Tòng
Tướng quân yên nghỉ giữa lòng quê hương
Đồng đội đưa tiễn tiếc thương
Người anh hùng những cung đường năm xưa
Vượt trong bom đạn, nắng mưa
Chiến công nối tiếp bốn mùa quân reo
Đời thường vẫn nhớ ... lưng đèo
Tới lui thương cảm cảnh nghèo gần xa
Nghĩa tình đồng đội chan hòa
Như anh em của một nhà “Trường Sơn”
Sống lạc quan, chí không sờn
Mến từng nhánh lá xanh rờn trầu không ...
Anh đi giữa lạnh mùa đông
Chúc anh siêu thoát trần hồng bình an
Ngôi sao đêm của đại ngàn
Mãi ngời trang sử Binh đoàn Trường Sơn.

 
Tác giả bài thơ (bên trái) trong lần chụp ảnh kỷ niệm với Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng

Bùi Thanh Bình
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

 

tin tức liên quan