Chùm thơ của Minh Phú, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 07:38 23/12/2019 Lượt xem: 527
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ MINH PHÚ

BẨY NHĂM NĂM MỘT ĐOÀN QUÂN

"Ba phần" thế kỷ một đoàn quân
Đánh bọn xâm lăng bại bốn lần
Pháp - Mỹ! thua rồi chưa xếp súng
Miên - Tầu! tây , bắc lại thay lân
Toàn quân quyết chí ta cùng tiến
Đuổi lũ sài lang chạy tháo thân
Máu nhuộm quân kỳ sao sáng mãi
Đoàn quân hiếu thảo của nhân dân

 
21/12/2019
Minh Phú

 
NGƯỜI QUÊ TÔI

Rét theo lũ nhạn về làng
Mạ non theo mẹ xếp hàng ruộng sâu
Sương buồn vặt lá thầu đâu
Cha đi bừa sớm giắt sau điếu cày
Đường làng đi dưới hàng cây
Gió lay sương rụng rét tay bắt chuồn
Con mang khoai luộc đến trường
Đi ba cây số lội sương lối mòn.
Ở nhà mấy đứa trẻ con
Cơm nguội lót dạ mấy hòn chia nhau
Chiều về cơm măm với rau
Lớn lên hạt gạo cõng mầu ngô khoai
Quê nghèo nuôi những gái trai
Mồ hôi cha mẹ gia tài của con
Quê ơi dũng sĩ lối mòn
Kỹ sư bác sĩ là con dân cày
Đi lên từ chốn nơi này
Về làng con mẹ hôm nay tự hào !

 
21/12/2019
Minh Phú

 
NGHIỆP LÀM GIÀU TỪ QUAN

Ai mà không biết Tuấn Son
Mới chỉ là cái móng con công quyền
Còn bao nhiêu kẻ bình yên
Sâu dân mọt nước gây phiền khắp nơi.
Trá hình, trá bóng, im hơi
Tài nguyên kiếm chác chia bôi công trình
Giáo khoa viết lách hư vinh
Miệng thì Bồ tát tay rình đâm sau.
Kết bè kết cánh với nhau
Đứa nào đưa ấy nhanh giầu như mơ.
Bất lương ắt phải bất ngờ
Kỷ cương phép nước phất phơ liệu hồn.
Vì giang sơn vẫn đang còn
Những người cấm lái nước non vững vàng
Tội công rồi sẽ rõ ràng
Tham lam vô độ xếp hàng trước sau.
Chờ ngày vào khám ngồi chầu
Tu nhân tích đức kiếp sau lại làm !

 
22-12-2019
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

 

tin tức liên quan