"Thay lời một tình yêu" - Thơ: Lê Hoa, Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 04:53 29/12/2019 Lượt xem: 804
THAY LỜI MỘT TÌNH YÊU
 
Mười bẩy tuổi em xin vào quân ngũ
Cái tuổi mà chưa đủ để mình̉ khôn
Đời chiến binh mưa dập lại gió dồn
Tình yêu nước đặt cao hơn tất cả.
 
Dẫu biết rằng sẽ gian nan vất vả
Tuổi trẻ mà qua cả có hề chi
Dạ bảo lòng đừng áy náy, sân si
Sẽ làm tốt những gì dân mong đợi.
 
Em bước đi với niềm vui phơi phới
Và mong ngày thắng lợi sẽ gần thôi
Ta chia tay ở nơi chốn lưng đồi
Bom Mỹ ném đến tơi bời doanh trại.
 
Em ra đi, anh là người ở lại
Nỗi đau này còn mãi đến hôm nay
Yêu nhau mà chả kịp nói chia tay
Anh chôn chặt tình này trong ký ức.
 
Mỗi lần về quê đôi chân nặng bước
Thăm em mà chả được thấy hình em
23 tuổi xuân biết mấy nỗi niềm
Nay anh kể cho em từng ký ức.
 
Nhớ không em đêm nào em cũng trực
Đón Thương binh và hết sức chăm lo
Cơm có đâu bữa đói lại bữa no
Lúc hết gạo nhường cho Thương binh cả.
 
Mình tự kiếm những mớ rau con cá 
Không sờn lòng, cũng chả bi quan
Một ngày kia đất nước đã vẹn toàn
Anh trở về, em đang còn nằm lại.
 
Anh bỗng thấy con tim mình trống trải
Và thế rồi anh lại kiếm tìm em
Nay em về quê mẹ giấc ngủ yên
Chỉ còn lại nỗi niềm trong anh mãi.
 
Đất mẹ ru hương hồn người con gái
Chưa một lần nếm trải...vẫn chinh nguyên
Em an lòng đất mẹ đã bình yên
Và Tổ quốc ba miền đà thống nhất.

 
HN. 26/12/2019
Lê Hoa
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan