"Cháy mãi lửa hồng công lý" - Thơ Kính tặng Người đốt lò lịch sử của Nguyễn Việt Phát - Hà Nội

Ngày đăng: 06:39 31/12/2019 Lượt xem: 380
CHÁY MÃI LỬA HỒNG CÔNG LÝ
(Kính tặng Người đốt lò lịch sử)

Mươi năm trước vấn đề tham nhũng
Khiến cơ đồ như mớ bòng bong
Phòng thì như cửa trống không
Chống thì chỉ có nói rông nói nhàm

Người hành pháp cầm cờ hô lớn
Chống đến cùng tiêu cực nhũng tham
Nhưng rồi nhũng nhiễu tràn lan
Vin rằng lớp trước không làm sao đâu !?

Như được thể đèn xanh đã bật
Cả đàn sâu ngóc dậy khắp rừng
Ăn không một thứ gì đừng
10 năm xâu xé khắp vùng gần xa

Vi na sin tàu thành sắt rỉ
Vi na lai cảng mốc cỏ đầy
Hội chứng cảng biển, sân bay
Xi măng lò đứng, đường ray trên trời

Cổ phần hóa trò chơi úp mở
Ngân hàng thì nở rộ nơi nơi
Sân gôn như nấm dưới trời
Biển xanh cát trắng thành nơi cấm vào

Trải thảm đỏ bất kỳ mọi giá
Quy hoạch vùng kẻ ngược người xuôi
Môi trường sự cố khắp nơi
Biểu tình, kiện tụng ngút trời tiếng than…

Kể sao hết hậu trường mở cửa
Tăng trưởng âm công nợ đầy cao
Nhưng bao quan ắp hầu bao
Xe sang, biệt thự, con vào chỗ thơm

Sâu thành bầy, nhộng thành tinh tướng
Muốn giữ bình giết chuột được không ?
Phất cao nghĩa khí cờ hồng
Sĩ phu chờ dịp quyết không chịu lùi

Một Diên Hồng ngày xưa tái hiện
Những Đại nhân quyết chí sửa mình
Tiếc thay lợi ích nhóm phình
Lệ rơi giữa chốn cung đình xót xa

Càng bão táp phong ba càng vững
Dựa lòng dân chèo lái con thuyền
Khéo khôn, sắc sảo, biến quyền
Tài nhân xuất chúng sấm truyền trời Nam

Việc trước hết lòng tin lấy lại
Tham nhũng là quốc nạn tan hoang
Búa liềm cờ đỏ sao vàng
Là người cầm chịch phải càng nêu gương

Mở chiến dịch nhóm lò công lí
Chọn tướng tài chung thủy kiên trung
Mở đường báo chí vẫy vùng
Phanh phui sâu mọt truy lùng quan tham

Dân sốt ruột xì xào đồn đoán
Mạng ì xèo ông nọ bà kia
Chọn vụ án điểm xem kìa
Một quan thượng phẩm bóc bìa lịch ngay

Thành công đầu lòng dân ấm lại
Thế lực dần vững chãi tiến lên
“Nơi đáng sống” được điểm tên
Một bầy sâu chúa gặm miền cát bay

Lá chắn thép lâu ngày cũng rỉ
Khiên bằng đồng thối chí cần thay
Bao ông tướng rụng ban ngày
Bao đường dây bẩn xóa ngay tức thì

Chuyến tàu vét chặn ngay mắt xích
Hạ cánh rồi dựng dậy điều tra
Bao cựu Bộ trưởng ra tòa
Vài nguyên Phó thủ ngồi nhà không xong

Phòng và chống kiểu “tìm và diệt”
Được lòng dân thế nước dâng trào
Ổn định, tăng trưởng rất cao
Thể thao đại thắng cờ sao rợp trời

Giặc “nội xâm” trước lo trừ họa
Biên giới mềm tỉnh táo phòng xa
Tuy thành bạn của muôn nhà
Chủ quyền, độc lập vẫn là thiêng liêng

Năm mới đến mong lò không tắt
Lùng “nội xâm” dấu mặt mọi miền
Đan lồng để nhốt lực quyền
Rèn quân luyện cán giữ yên nước nhà.
 

Nguyễn Việt Phát - Hà Nội


 

tin tức liên quan