"Đáng đời" - Thơ chống tham nhũng của Phạm Văn Việt và những vần họa của đồng đội

Ngày đăng: 05:49 02/01/2020 Lượt xem: 324
THƠ TRONG NIỀM TRĂN TRỞ
 
NHỮNG VẦN XƯỚNG HỌA CHỐNG THAM NHŨNG
 
ĐÁNG ĐỜI (MỜI HỌA)

Có muốn về rừng cũng chịu thôi
Sơn lâm chúa tể hết thời rồi
Yêng hùng một thuở ngàn nhân hãi
Nhục nhã muôn đời bách tính bôi
Hãy ngắm bàn tay giờ bị khóa
Kìa xem chiếc cũi sẽ vô ngồi
Quên lời “ác giả..” thì câm miệng
Nhũng lắm tham nhiều nuốt chẳng trôi!

Phạm Văn Việt
Hội viên hội VHNT Trường Sơn

 
 
Bài họa thứ nhất
 
CHỊU RỒI

Non cao đã phải chịu hàng thôi
Bởi chúa rừng xanh bị khóa rồi
Thuở trước gầm gào bao tướng hải
Giờ thì mở miệng bị người bôi
Cầm tiền hối lộ tay vào khóa
Ba triệu đô la kiếm củi ngồi
Vào trại cơm cà sao lạ miệng
Nghĩ lại thời "vua" nuốt chẳng trôi.

Lê Thuần
Hội viên hội VHNT Trường Sơn

 
Bài họa thứ hai

KHÓ NUỐT

Tiền đô ba tỷ nuốt không trôi
Sợ cũi mai kia sẽ khó ngồi
Một thuở danh, quyền bao kẻ lụy
Bây giờ tủi, nhục vạn người bôi
Cân đi những tưởng đang còn kịp
Ngoảnh lại coi như chuyện đã rồi
Mới biết rằng vay thì có trả
Tham nhiều cũng đến thế mà thôi

Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12

 
Bài họa thứ ba
 
QUÁ KHẨU THÀNH TÀN

Của lắm tiền nhiều cũng thế thôi
Thượng thư đã bị bóc đi rồi
Giương oai nạt nộ bao người hãi
Nịnh hót gối quỳ lắm kẻ bôi
Đã nhúng chàm rồi tay bị khóa
Nhà giam chắc chắn sẽ vô ngồi
Đô la bạc tỷ cho vào miệng
"Quá khẩu thành tàn" nuốt có trôi !?

Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)
Thành viên Trang thơ:Những vần thơ và người lính

 

tin tức liên quan