HOA MƠ TRẮNG - Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 08:52 12/01/2020 Lượt xem: 592
  HOA MƠ TRẮNG
 
            Trịnh Huỳnh Đức
  (Cựu chiến binh Sư đoàn 316)
 
Đêm nằm mơ
Lạc giữa rừng Tây Bắc
Hoa mơ trắng
Bừng sáng bản làng
Em đi bên anh
Hát vang những khúc tình ca
Các dân tộc Mông, Mường, Thái... 
Ngọt lịm vang vọng ngân nga…
Tiếng hát đưa anh về những bản làng xa
Nhớ tháng ngày đi chiến đấu
Bảo vệ biên cương
Lào Cai, Cam Đường
Bát Xát, Sa Pa, Phong Thổ...
Những ngày khát nước đói cơm gian khổ
Ăn đậu nành luộc 
Trộn chút nắm tôm khô
Quần nhau với giặc hàng chục tiếng đồng hồ
Giành lại từng tấc đất biên cương. 
 
Hoa mơ trắng đồi
Lúa vàng chín đầy nương
Thác nước tuôn reo…
Nghe tiếng đồng hương gọi 
Các bạn còn nằm ở đây? 
Hơn bốn chục năm cuộc chiến đi qua!
Giấc mơ vỡ òa 
Nước mắt tuôn rơi
Nhớ thương đồng đội...
 
Tây Bắc giờ từng ngày đổi mới
Mùa lễ hội tưng bừng
Mơ xòe trắng núi 
Thơm lừng
Xin dâng tặng các anh!
 
     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10-1-2020
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tin tức liên quan