"Dặn dò"-Thơ Nguyễn Hữu Đức

Ngày đăng: 10:49 23/01/2020 Lượt xem: 443

----------------------------------------------------------------------

DẶN DÒ!
(Mèo dặn Chuột.)

Này nhé năm mới của em
Nhớ lời anh dặn chớ nên gặm càn
Đầu giáp đứng thật thẳng hàng
Nêu gương tốt đẹp đàng hoàng nhớ cho

Chuyện đời cơm áo ấm no
Trách nhiệm nặng lắm nên lo mà làm
Năm rồi ủn ỉn quá tham
Lò quay cứ nóng xếp hàng chờ lên

Em sai anh chẳng dung tình
Ném chuột chẳng sợ vở bình đâu nghe
Đôi lời nhắn nhủ bạn bè
Sống sao thanh bạch ngày về nhẹ tâm.

 

13/01/2020
Nguyễn Hữu 
Đức
Trang thơ Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan