“ Đón xuân này lại nhớ xuân xưa” – Thơ Nguyễn Văn Cư

Ngày đăng: 07:36 24/01/2020 Lượt xem: 315

------------------------------------------------------------------------------

ĐÓN XUÂN NÀY LẠI NHỚ XUÂN XƯA...

Đón xuân này
lại nhớ xuân xưa
Nơi Trường Sơn nhiều mưa ít nắng
Nơi xuân về
ngập muôn loài hoa thắm
Để "Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây"
Đường hành quân
ta đi luồn trong mây
Qua Cổng Trời giữa núi rừng trùng điệp
Nghe vui tai
tiếng chim "bắt cô trói cột"
Ríu rít lưng đồi tiếng vượn hú lảnh xa
Xuân ở Trường Sơn
nghe thác suối ngân nga
Tiếng gõ bát cứ thánh tha thánh thót (*)
Cơm độn sắn,
canh măng rừng mà ngọt
Lính nghêu ngao hát bài hát Trường Sơn
Xuân Trường Sơn
đường mưa nhiều nên trơn
Đường hành quân bao nhiêu người trượt ngã...
Chiến trường đang mong
nên đoàn quân hối hả
Hướng tiền phương rộn rã bước quân hành
Nhớ mùa xuân,
nhớ bao cánh rừng xanh
Nơi nghe hạt mưa rơi đếm từng nỗi nhớ
Nơi gian khổ
ươm tình yêu nảy nở
Để xuân này ta lại nhớ xuân xưa...

 
Xuân 2020
Nguyễn Văn Cư
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính

----------------------------------------------
(*) Thơ Tố Hữu trong tập "Đường vào":
 “Mấy anh lính trẻ măng tơ
Nghêu ngao gõ bát hát chờ cơm sôi...”

tin tức liên quan