Chùm thơ xuân của Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 07:03 27/01/2020 Lượt xem: 358

---------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA NGUYỄN XUÂN TUYNH

XUÂN QUÊ HƯƠNG
 
Những đoàn xe hối hả
Chở tết về muôn nơi
Đào mai khoe sắc thắm
Nắng xuân lên ửng hồng
 
Nhữn người con đi xa
Hân hoan trở về nhà
Lòng vui như hoa nở
Gương mặt sáng long lanh
 
Phiên chợ tết cuối năm
Người mua bán tấp nập
Hàng trào ra cổng chợ
Lời mời chào xôn xao
 
Qua bao nhiêu thăng trầm
Hồn dân tộc vẫn còn
Đâm đà trong ngày tết
Ngọt ngào khúc dân ca
 
Ta vui chúc cho nhau
Những lời chúc tốt đẹp
Xua tan đi cái rét
Từ phương Bắc tràn về
 
 Để dân mình bớt khổ
Chân ngập trong bùn sâu
Những ngày đông lạnh buốt
Tiếng cuốc kêu nhói lòng!(*)
 
Để ngày xuân nắng đẹp
Tràn ngập khắp muôn nơi
Xuân quê hương yêu dấu
Bừng sáng nước non nhà.

Xuân Canh Tý -2020
----------------------
(*)- Cuốc thường kêu mùa hè. Nhưng mấy năm gần đây tôi về sống ở vùng ngoại thành, nghe tiếng cuốc kêu cả mùa đông.
 
CUỐC KÊU TRÁI MÙA
 
Cuốc kêu vốn chỉ mùa hè
Sang đông vẫn thấy đêm về cuốc kêu
 
Cuốc kêu bờ bãi cỏ rêu
Ta nghe khắc khoải cuốc kêu trong lòng
 
Thương cây lúa đang trổ đòng
Héo hon mặt đất cỏ rong bám đầy
 
Người nông dân bao đời nay
“Bán mặt cho đất,bán thây cho trời”.
 
 Đói nghèo vẫn ở khắp nơi
Quanh năm đeo bám không rời tấm thân.
 
Đêm nằm giấc ngủ bần thần
Nghe tiếng cuốc...chợt mấy lần...tỉnh... say!

Cuối tháng Chạp 2019
 
ANH ĐI BỎ LẠI CÂU THƠ
(Tiếc thương Nhà báo- Nhà thơ Dương Đức Quảng)
 
Anh đi bỏ lại câu thơ
Còn đang viết dở cho đời vấn vương
Dương Đức Quảng thân yêu ơi
Nhớ thương nhớ thương nhớ đầy vơi
Một người đồng đội xưa nơi chiến trường
Khu Năm miền đất kiên cường
Băng rừng vượt thác coi thường hiểm nguy
Trà Bồng rồi đến Trà My
Quảng Đà, Quảng Tín... quản chi tháng ngày
Những bài thơ, trang viết hay
Của Dương Đức Quảng làm say lòng người.
Giờ anh đã đi xa rồi
Giữa ngày xuân đến đất trời gió mưa
Thương anh nói mấy cho vừa
Tai nghe dừu dặt lưa thưa gió ngàn(*)

Nha Trang, ngày 19-1-2019
(25 tháng Chạp âm lịch)

-------------------------
(*)- ý trong bài thơ :” viết ở trại phục hồi nhân phẩm” của Dương Đức Quảng.

Nguyễn Xuân Tuynh
Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

tin tức liên quan