Chùm thơ của Hội viên TS Trần Thị Khuyên

Ngày đăng: 06:00 27/01/2020 Lượt xem: 506

------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TS TRẦN THỊ KHUYÊN

ƠN NGƯỜI RA ĐI CỨU NƯỚC
Sống trong hoà bình hãy nhớ lấy nghe con 
Không phải dễ dàng cuộc sống này đẹp vậy 
Bao xương máu của đồng bào đã chảy
Bao Anh hùng đã dũng cảm Hi sinh
Để có hôm nay mỗi sáng sớm bình minh
Chân con bước thênh thang trên đường lớn 
Hãy biết ơn hàng triệu người ngã xuống 
Vì quê hương vì độc lập tự do
Tuổi mười tám ai cũng có ước mơ 
Những vần thơ tuổi học trò vương vấn 
Mơ giảng đường mơ những ngày tươi thắm 
Mơ tương lai no ấm đến mọi nhà
Giặc đến rồi tuổi mười tám xông pha 
Xếp bút nghiên theo bước đường ra trận 
Khắc vào tim lời Bác Hồ đã dặn :
“ Thà quyết tử ,để Tổ quốc quyết sinh”
Hàng triệu người họ đã sống quên mình
Đã chiến đấu đến từng giây phút cuối 
Rừng là nhà bữa ăn là gạo rang và nước suối 
Những giấc ngủ vùi đầu gối đẫm sương đêm
Để có hôm nay khi thành phố lên đèn 
Khắp phố phường sáng bừng lên rực rỡ 
Là muôn triệu trái tim người lính đang ở đó 
Soi sáng những nẻo đường rạng rỡ bước con đi .
Cuộc đời này các con hãy khắc ghi 
Ơn bao người đã ra đi cứu nước 
Nhớ nghe con không thể nào quên được 
Người ra đi giữ nước đã quên mình

 
 
MÀU XANH YÊU THƯƠNG
Hai đứa chung nhau một con đường 
Màu xanh áo lính thật dễ thương 
Cuộc đời quân ngũ yêu biết mấy 
Đồng chí gọi nhau chốn thao trường
Đẹp tình đôi lứa , đẹp quê hương 
Còn đây gian khổ những nẻo đường 
Chung tay góp sức ta gìn giữ 
Biển rộng , xóm làng ,dải biên cương .
Ta hẹn ngày về đẹp uyên ương 
Hái hoa sim tím nở ven đường 
Duyên thắm đôi mình màu áo lính 
Xanh ngát một màu xanh quê hương

 
 
NON NƯỚC YÊU THƯƠNG
Ai đã từng ba lô khoác trên vai 
Ai đã từng hô vang 1.2.3 và 4 
Ai đã từng nơi thao trường bận rộn 
Những tháng ngày lăn lộn dưới nắng mưa
Ai đã từng hành quân dưới nắng trưa 
Nắm gạo rang nước suối vừa thấm bụng 
Dép cao su ba lô và vai súng 
Vẫn dặm dài chân bước vững đường xa
Hãy nâng niu từng tấc đất đi qua 
Bởi máu xương của bao người ngã xuống 
Cho cây lúa trĩu bông trên đồng ruộng 
Cho muôn hoa khoe sắc khắp nẻo đường
Nước non này ôi biết mấy yêu thương .

 
 
Trần thị Khuyên
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 384 – Binh đoàn 12

tin tức liên quan