Về Hội Lim - Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 08:50 01/02/2020 Lượt xem: 557
   VỀ HỘI LIM
 
   Trịnh Huỳnh Đức
   Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


 
 
Nắng vừa lên
Gió lùa qua cửa sổ 
Làn Quan họ ngọt ngào
Ùa vào
Xôn xao căn gác trọ
Tiếng hát của em gái nhỏ
Nhắc khéo tháng giêng 
Nhớ về Hội Lim...
 
Tôi ngẩn ngơ kiếm tìm
Dòng Tiêu Tương trong truyền thuyết
Bát ngát ruộng đồng xanh tươi
Đâu thấy bến bờ
Đâu tiếng sáo Trương Chi
Đâu hình bóng Mỵ Nương
Chỉ thấy màu xanh Cánh phượng 
Kết từ lá trầu không
Trên núi Hồng Vân
Làm say lòng lữ khách
Ngắm bầu trời long lanh
Chùa Hồng Ân rực sáng
Mang may mắn hạnh phúc đến muôn nhà
Giọng hát liền anh liền chị ngân nga
Nón Ba Tầm
Khăn đóng
Lụa sồi yếm dải 
Áo mớ ba mớ bảy
Cờ bảy sắc tung bay 
Đẹp mê hồn
Nứu chân người ở lại
Đừng về...
 
Sáng tháng giêng say mê
Nghe em hát 
Tôi về Hội Lim
Lặn lội kiếm tìm
Đôi bờ dòng Tiêu Tương
Làng Quan Họ…
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày mùng 7 tết Canh Tý
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
tin tức liên quan