"Nhớ người Kinh Bắc ngày xưa" - Thơ: Lê Xuân Ngẫu

Ngày đăng: 06:36 06/02/2020 Lượt xem: 727

------------------------------------------------------

NHỚ NGƯỜI KINH BẮC NGÀY XƯA
 
Nhớ người Kinh Bắc ngày xưa
Gặp Em bên hội Lim vừa mới thôi
Ngày xuân năm ấy bồi hồi
Hát câu Quan Họ để rồi xa nhau
***
Sau bao năm tháng mùa cau
Tình Anh vẫn giữ trước sau câu thề
Sông Cầu nước chảy ven đê
Người ơi người ở nhớ về nghe Anh
***
Nước nhà ngày ấy chiến tranh
Miền Nam vẫy gọi các Anh lên đường
Xa nhau xa cả quê hương
Yếm đào giải lụa vấn vương mỗi chiều
***
Lưng ong thắt đáy đáng yêu
Sông Thương một giải nắng chiều vắt qua
Bao năm xa cách quê nhà
Trầu têm cánh phượng tình Ta thêm gần
***
Thu Bồn đất Quảng dừng chân
Điệu hò câu hát thêm phần nhớ quê
Nhớ câu Quan Họ hẹn về
Người ơi nhớ nhé lời thề đừng phai
***
Hẹn Em vào sớm xuân mai
Hội Lim khi mở Anh Hai sẽ về.

 
Hà Nội ngày, 04/02/2020
Lê Xuân Ngẫu
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 

tin tức liên quan