Phạm Văn Việt và Nguyễn Trọng Nghĩa - Xướng họa thơ Xuân

Ngày đăng: 10:18 09/02/2020 Lượt xem: 372
Phạm Văn Việt và Nguyễn Trọng Nghĩa - Xướng họa thơ Xuân

CHIỀU XUÂN
(MỜI HỌA)

Màn sương trắng trải đến chân trời
Nắng chửa ươm vàng đượm nét tươi
Gió động hàng cây như mải vẫy
Hồ rung mặt nước tựa đang mời
Nhân tình ấm áp tràn muôn nẻo
Cảnh sắc êm đềm tỏa mọi nơi
Chẳng rượu không trà nhưng sảng khoái
Người thơ lặng lẽ đón xuân đời!!

07/02/2020 (14 tháng Giêng, Canh Tý)
Phạm Văn Việt

 

NHỚ NGUYÊN TIÊU
(BÀI HỌA)

Cụ gửi vần thơ khắp đất trời
Mong lời xướng hoạ rạng ngời tươi
Tiếng Đào tháng Một đang còn vẫy
Câu Quất ra Giêng cũng đón mời
Cũng muốn ngôn từ vang các nẻo
Còn màng ý tứ rộn muôn nơi
Xuân qua ngắm cảnh nghe còn thắm
Tết đến Nguyên Tiêu thật đã đời!!

Nguyễn Trọng Nghĩa
 

tin tức liên quan