"Tháng hai về lòng mẹ thắt quặn đau" - Thơ: Nguyễn Thị Tính

Ngày đăng: 07:38 21/02/2020 Lượt xem: 424
THÁNG HAI VỀ LÒNG MẸ THẮT QUẶN ĐAU!
Tg:CCB Nguyễn Thị Tính
Anh hùng LS Lê Đình Chinh là người đầu tiên ngã xuống trong cuộc chiến tranh Biên giới phía Bắc. Mẹ anh nay đã 87 tuổi, 41 năm rồi vẫn khôn nguôi nỗi nhớ, khóc thương con...

Con yêu ơi!
Bốn mốt năm mẹ dâng tràn nỗi nhớ
Tháng hai về nhịp thở lại trào sôi
Mất con yêu mẹ đau khổ nhiều rồi
Những ngày này lại dội vào tâm tưởng

Buổi về phép mẹ mừng vui sung sướng
Con thèm ăn được thưởng món vịt tần
Mẹ rộn ràng líu ríu vội nhanh chân
Bắt chú vịt béo nẩn nần chiêu đãi

Nhìn con ăn lòng mẹ thương tê tái
Bao năm rồi còn đọng mãi trong tim
Bụng no căng vòng xiết chặt ôm ghìm
Phút chia tay bỗng lặng im đến lạ

Rồi thốt lên rằng con thương mẹ quá
Mắt nhoà đi nghiêng ngả cả đất trời
Hai mẹ con nghẹn ngào lệ tuôn rơi
Cứ theo mẹ suốt cuộc đời phút ấy

Đêm thao thức lại trào dâng sống dậy
Đâu ngờ rằng lần cuối thấy con yêu
Dõi bước chân lòng khắc khoải trăm chiều
Biên giới mình bao nhiêu điều lo lắng

Kẻ thù đang gây nỗi đau căng thẳng
Chỉ mong cầu quan hệ lắng bình yên
Nhưng con ơi trời đất bỗng vang rền
Tiếng súng nổ trỗi lên vùng cửa ải

Đài báo tin lòng mẹ đau tái dại
Con ngã rồi máu xối mãi tuôn rơi
Vẫn xông lên súng nắm chắc không rời
Thề chiến đấu đến hơi tàn lực kiệt

Cháy căm phẫn lửa lòng con rên xiết
Là phút giây chào vĩnh biệt cuộc đời
Mất con rồi! Hồn lạc lõng chơi vơi
Vì Tổ Quốc non sông ngời vững chãi

Con nằm xuống nỗi đau càng lắng lại
Tháng hai về cứ tê tái đớn đau
Thắp nén nhang mẹ cầu khấn phép màu
Khi mơ thiếp con mau về bên mẹ

Mười tám tuổi con mãi là đứa trẻ
Ôm con vào khe khẽ hát lời ru.

 
 

Nguyễn Thị Tính 
tin tức liên quan