"Cảm ơn người Phụ nữ Việt Nam" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 06:35 06/03/2020 Lượt xem: 1.100
CÁM ƠN NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM
(Viết nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 8-3)

Có một thời như thế đất nước tôi
Trên những xóm làng ruộng vườn nhà máy
Khắp mọi vùng quê nơi đâu cũng thấy
Những đường cày của phụ nữ đảm đang

Cả những công trình ,phân xưởng ,mỏ than
Hay con đường vượt Trường Sơn huyền thoại
Chân yếu tay mềm họ đâu quản ngại
Giặc đến nhà cũng quyết giữ non sông

Tuổi xuân thì họ chẳng tiếc má hồng
Với trí trai phái nữ nào thua kém
Súng trong tay cũng lao vào cuộc chiến
Gương những anh hùng phụ nữ đảm đang

Nuôi dậy con rồi việc nước việc làng
Cả gánh nặng trên vai người con gái
Xưa bà Triệu, bà Trưng từng hăng hái
Giặc đến nhà quyết tuốt giáo xông lên

Hay Pa Ri trong hội nghị bốn bên
Nguyễn Thị Bình đã đứng lên đấu trí
Nguyễn Thị Định vị tướng tài đánh Mỹ
Chị Sáu kiên trung, Út Tịch anh hùng

Ở thời nào khi Tổ Quốc lâm chung
Người phụ nữ cũng vùng lên giữ nước
Cả hạnh phúc hôm nay ta có được
Cũng nhờ vào sự trung hậu đảm đang

Ơn mẹ mình ai cũng đã từng mang
Ơn bạn đời hỏi ai mà không nhớ
Lo cho con từng manh quần quyển vở
Lo cho chồng từ tấm áo bát canh

Họ như bông hoa đẹp nở trên cành
Hãy giữ lấy những gì ta đã có
Nắm tay nhau cùng vượt qua gian khó
Trân trọng tấm lòng người phụ nữ Việt Nam...
5/3/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan