"Tặng mẹ" - Thơ: Hiền Nguyễn

Ngày đăng: 07:58 08/03/2020 Lượt xem: 1.260

------------------------------------------
TẶNG MẸ
 
Cứ ngày này con lại thấy phân vân
Mẹ có biết bao lần con bật khóc
Cuộc đời mẹ bao gian nan khó nhọc
Nuôi con trưởng thành nước mắt nuốt vào trong.
 
Mong làm sao cho con được no lòng
Được bình yên trong vòng tay của mẹ
Gió hanh hao bàn tay kia nứt nẻ
Chở che cho con trong giông bão cuộc đời.
 
Áo nâu sòng vất vả đã phai phôi
Nón lá tuột vành một đời mẹ đội
Trời nắng mưa và cơn giông qua vội
Bàn chân trần đạp sỏi đá một đời son...
 
Quê Hương ơi nhớ lắm những mỏi mòn
Là miếng trầu cay mẹ còn để lại
Chiếc áo sờn vai một đời bươn trải
Lo gia đình mong mãi được điền viên.
 
Ngày lễ này con bỗng nhớ quê hương
Hình bóng mẹ trên đường làng quen thuộc
Chiều nay đi trong gió mùa thổi ngược
Nỗi nhớ trong con như đợt sóng xô bờ...
 
Nhớ mẹ hiền...con bật khóc giữa vần thơ...

 
 
Biên Hòa 08/03/2020
Hiền Nguyễn
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan