"Nhung ơi!" - Thơ: Nguyễn Tiến Du - Quảng Ninh

Ngày đăng: 06:25 09/03/2020 Lượt xem: 454
NHUNG ƠI...!

Lại một đêm Hà Nội không ngủ
Các ban ngành thức đủ vì Nhung
Họp bàn dập dịch khoanh vùng
Nhung ơi em đã đẩy bung dịch rồi!

Đau lòng quá, em ơi xót quá
Cả cộng đồng nghiêng ngả vì em
Việt Nam dịch đã buông rèm
Sao em lại nỡ sang đem nó về!

Việc du lịch anh không hề trách
Nhưng trách em không chịu cách ly
Cái con vi rút cô vi
Nó đâu có sợ bời vì em xinh.

Đất nước lại gồng mình chống dịch
Chỉ vì em “không thích” kê khai
Du lịch một chặng đường dài
Mang về dịch bệnh oán ai vô cùng.

Cả đất nước lại cùng vào cuộc
Các ban ngành đốt đuốc tìm ai?
Bao nhà hao tán bại tài
Kinh tế tụt dốc vì ai hả trời?

Chỉ một chút Nhung ơi ngu dại
Thành tác nhân phá hại nước rồi
Cô na vi rút nổi trôi
Giờ khổ các cấp triệu hồi cách ly.

Chung cũng chỉ tại vì kém nghĩ
Chỉ vì xinh, Nhung sĩ bản thân
Miệng ho, người sốt rần rần
Nhung không khai báo cho dân được nhờ.

Thôi thì chuyện bây giờ đã định
Chính phủ ta đã tính nước đi
Khoanh vùng, giải pháp cách ly
Nhân dân hưởng ứng dịch gì chẳng tan.

Ta đã có trưởng ban tâm huyết
Cùng ban ngành đồng quyện ý chung
Nhiệt tâm truyền thống anh hùng
Lòng dân ý thức dập chung dịch này.

Nào tất cả chung tay đại cuộc
Vì tương lai đất nước mạnh giầu
Gian nan chẳng phụ công đâu
Đồng tâm, hiệp lực chặn đầu dịch tan.

Nào đâu sợ tràn lan đại dịch
Khi chúng ta dập dịch cách ly
Cô vít nào có sợ gì
Lòng dân một chí, dịch đi đằng nào.

Nào ta hãy nâng cao trách nhiệm
Chặn đứng đường dịch nhiễm lây lan
Sợ gì ta chẳng đánh tan
Ngày mai nước Việt Lại tràn niềm vui.

 
Nguyễn Tiến Du - Quảng Ninh
tin tức liên quan