"Tự bao giờ" - Thơ: Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)

Ngày đăng: 09:03 11/03/2020 Lượt xem: 320
TỰ BAO GIỜ
(Bộ phim truyện Sinh Tử 80 tập đã kết thúc...
nhưng cuộc sống vẫn đang tiếp tục ...)

 
Tự bao giờ, đã nghĩa nhạt tình phai
Từng bên nhau những năm dài khốn khó
Trước đạn bom thù không hề gục ngã
Mà hôm nay tay đã nhúng vào chàm
Có Chức có Quyền trổi dậy lòng tham
Kết nhóm, chia bè phản Dân, hại Nước
Lòng tin Đảng bao năm từng có được
Xói mòn dần bởi tham nhũng, quan liêu
Con Suối, dòng Sông, Biển lớn sớm chiều
Luôn no nước bởi từ lòng Đất Mẹ
Cán bộ nhỏ to hôm nay cũng thế
Quyền lực Dân trao đâu của riêng mình
Không chịu luyện rèn tích đức tu nhân
Cứ lóa mắt vì Quyền, Tiền, Chức tước
Nhà, Đất, Tiền vì tham mà cướp được
Cũng đến ngày Thiên trả Địa mà thôi
Việc của Dân cứ vô cảm buông xuôi
Như không phải việc của mình làm vậy
Bổng lộc, tiền lương hàng ngày vẫn lấy
Từ thuế Dân nuôi, có thấy chạnh lòng
Cán Bộ mình cũng như Suối, Biển, Sông
Luôn uống nước thấm từ lòng Đất Mẹ

Bởi không còn nguồn sữa Mẹ - lòng Dân.

 
Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan