Cà phê tháng ba - Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 09:52 11/03/2020 Lượt xem: 481
CÀ PHÊ THÁNG BA...
 
Cà phê góc phố
Trống chỗ đầu tuần
Sẫm đen
Nhần nhận đắng
Uống cho đỡ cơn nghiền
Vơi bớt buồn phiền khi ở nơi xa…
 
Cà phê ở nhà
Vợ pha
Thơm hương bưởi 
Hương hoa
Bên hiên nhà gió mát
Long lanh ngòn ngọt
Như mắt vợ hiền chiều thử bảy
Dịu ngon lời em gái
Làm dâu xa mới về lại thăm quê…
 
Tháng ba về
Cà phê đắng chát
Ngong ngóng nhìn về Tây Nguyên
Điệp trùng cà phê xanh bát ngát
Trưa nắng như thiêu
Tím ngắt trời chiều
Lòng nôn nao nhớ bạn biết bao nhiêu…
 
Tại sao cà phê tháng ba
Đắng chát?
Vì trong bạt ngàn đất đỏ Bazan
Và mỗi gốc cà phê biếc xanh trên vùng đất ấy
Có xương máu đồng đội tôi 
Ngã xuống tháng ba...*
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5-3-2020
Trịnh Huỳnh Đức
 
( Cựu chiến binh Sư đoàn 316 tham gia chiến dịch Tây nguyên tháng 3-1975)
* Chú thích: Đầu tháng 3 năm 1975, ta mở chiến dịch Tây nguyên giành thắng lợi tạo thế cho chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, giải phóng hoàn toàn Miền Nam ngày 30-4-1975.
tin tức liên quan