"Đại dịch" - Thơ: Nguyễn Việt Phát - Hà Nội

Ngày đăng: 06:10 13/03/2020 Lượt xem: 335
ĐẠI DỊCH
(WHO vừa tuyên bố Covid - 19 là đại dịch)
 
Đúng là thảm họa khó lường
Tưởng là chỉ cúm thông thường mà thôi
Bây giờ chết bốn nghìn người
Hơn trăm nước mắc bệnh rồi còn đâu
Đành tuyên ĐẠI DỊCH toàn cầu
Để nâng cảnh báo cho nhau coi chừng
Từ con vi rút lạ lùng
Khởi đầu Vũ Hán phát bùng khắp nơi
Trung Hoa điêu đứng tháng trời
Nhật, Hàn hàng xóm thành nơi dịch tràn
Tân Thiên Địa tưởng Chúa ban
Bao kẻ mông muội dở gàn mặc bay
I Ran điểm nóng cát dầy
Bỗng thành ổ dịch lan đầy cấm cung
Văn minh khối thịnh vượng chung
Ý thành tâm dịch thổi bùng Châu Âu
Tận bên kia Tây bán cầu
Mỹ đành phong tỏa nhịp cầu tự do
Tranh cử trong dịch âu lo
Tổng Trump tưởng phải vào lò cách ly
Trận đầu tưởng kéo quốc kỳ
Việt Nam tuyên bố dịch đi khỏi rồi
Nào ngờ định mệnh trên trời
“Chuyến bay cô vít” bao người lây lan
Chỉ vì cô gái khai man
Chỉ vì quan chức tham quan lạc mùa
Chỉ vì vội vã mở tua
Khi nguồn lây nhiễm có chừa ai đâu
Chỉ vì ‎ hiểu biết nông sâu
Đón đưa, hội họp, ôm đầu, bắt tay …
Tỷ đô thế giới chi ngay
Hao người tốn của dịch này chưa buông
Vanga tiên đoán đúng không:
Năm nay nhân loại chịu chung dịch này?
Vac xin sẽ có mai đây
Đại dịch sẽ hết nhưng đầy gian lao
Môi trường sống sẽ ra sao
Nếu con người vẫn xé cào lẫn nhau
Hành tinh liệu mãi xanh màu
Nếu tình yêu cạn khổ đau vẫn đầy.

 
12/3/2020
Nguyễn Việt Phát - Hà Nội
tin tức liên quan