Thơ Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 10:33 15/03/2020 Lượt xem: 357
    THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH
        Khu Đông - P. Khắc Niệm - TPBN
        Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
                 ĐT: 037.885.1056

 
 KÝ ỨC MỘT THỜI
 
Năm mươi năm rồi
Không quên được em ơi!
Trường Sơn ngày ấy trong tiếng nổ vang trời
Con đường quằn quại trong lửa đạn
Nước mắt - hoa thơm với nụ cười…
 
Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ em ơi
Đồng đội tôi phải từ giã cõi đời
Để con đường vươn dài vào chiến thắng
Nhớ và thương bao những con người!
 
Họ không về ! Mãi mãi tuổi đôi mươi
Nằm lại Trường Sơn môi vẫn nở nụ cười
Họ vẫn vui một thời là chiến sỹ
Tổ quốc ơi! Kiêu hãnh có chúng tôi.
 
Tôi trở về khi hết tiếng đạn rơi
Đất nước thân yêu nay đã thống nhất rồi
Ký ức xưa một thời Trường Sơn đó
Đọng lại trong em và đọng lại trong tôi.
 
 
NHỚ VỀ KỶ NIỆM
 
Ngày xuân bên sắc mai đào
Cùng nhau nhớ lại ngày vào Trường Sơn
Đêm đêm pháo sáng chập chờn
Bom năm hai (B52) nổ vang hơn sấm trời
                                    Con đường rách nát tả tơi
Bao người ngã gục máu rơi đỏ đường
Vượt lên mất mát đau thương
Hố bom em lấp vá đường thông xe
Đêm đêm xe vẫn đi về
Hàng vào mặt trận vẫn nghe em cười
Chiến công lừng lẫy khắp nơi
Trương Sơn bay bổng những lời hát em!
Ngày xuân ly rượu nâng lên
Nhớ về kỷ niệm ngát thêm hương đời.
 
Xuân Canh Tý 2020
           
XUÂN CANH TÝ
 
Canh Tý năm nay thật úi sùi
Xuân về mà cũng chẳng được vui
Mưa đá, gió dông bao nhà hỏng
“Cô vi” tràn đến thật là xui
Chính phủ ra tay ngăn dập dịch
Nhà nước chăm dân đỡ ngậm ngùi
“Chuột” về thấy vậy thôi hoãn cưới
Hội hè ảm đạm thật hết vui.
 
     Xuân Canh Tý 2020 -  
 

tin tức liên quan