"Chuyện hoa Sim" - Thơ: Nguyễn Việt Phát - Hà Nội

Ngày đăng: 06:32 16/03/2020 Lượt xem: 520
CHUYỆN HOA SIM
 
Có một loài hoa
hoang dại giữa triền non
Cứ hè về lại tím màu sơn thủy
Cánh hoa mỏng nhuộm nỗi buồn muôn thuở
Hỏi ai người thương nhớ những miền hoang
 
Có một bài ca về
“Những đồi hoa sim”
Chuyện kể rằng ngày xưa chàng trai đi chiến trận
Đường hành quân được tin em gái mất
Trách sim rừng sao không chết một đời trai…
 
Có một bài ca
“Hoa sim biên giới” yêu thương
Người lính hát giữa trập trùng thao thổn
Gọi tình yêu lên thắp lửa hồng canh sông núi
Cho cánh sim rừng tím mãi sắc thủy chung
 
Bài thơ “Một thời sim đỏ” tôi viết giữa biên cương
Kể về một thời tím bầm ruột gan đánh giặc
Kể về bạn tôi vội hành quân từ Nam ra Bắc
Trận chiến sau cùng ngã xuống giữa quê hương (*)
 
Kể về em cô gái dân quân (*)
Thuở học trò hái chung đồi sim, tắm chung con suối nhỏ
Bỗng giặc đến, hậu phương thành tuyến lửa
Em thành liệt sĩ giữa đồi sim
 
Và bây giờ
Còn ai thương nhớ một loài hoa
Vẫn gầy gộc cọc cằn giữa đồi hoang nắng gió
Chiến hào xưa không còn màu đỏ nữa
Sim vẫn một mình chung thủy với quê hương.

 
14/3/2020
Nguyễn Việt Phát - Hà Nội

--------------------------------------------------
(*) Trung úy Đàm Việt Hùng và nữ tự vệ Trần Thị Hường (2 bạn cùng phố Tam Trung, Cao Bằng) đã hy sinh tháng 2/79)

tin tức liên quan