"Một thoáng hồn quê" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 06:52 17/03/2020 Lượt xem: 324

MỘT THOÁNG HỒN QUÊ

Trời mưa dầm ngả thâm mầu dưa khú
Miếng vá mới lôi gù lưng áo mẹ
Đòn gánh trên vai uốn cong cánh sẻ
Xứ đồng xa chân mẹ lấm bùn non

Đất quê ơi sao quên những lối mòn
Phiên chợ muộn cún con chờ chủ mới
Con gà kệu ăn no nằm thúng đợi
Bó dọc mùng ý ới lũ rô dăm

Chuyến đò trưa ông lái bảo hơi dằm
Khách nín thở chăm chăm nhìn con sóng
Dòng sông quê đò đầy như mở rộng
Lối về làng hoa gạo rụng triền đê

Quê hương ơi chỉ có một lối về
Phiêu bạt khắp sơn khê lòng vẫn nhớ
Cánh võng đung đưa lời ru hơi thở
Tiêng mẹ hiền nỗi nhớ khắc vào tim !

163/2020
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng 

 

tin tức liên quan