Thơ Trần Thị Khuyên - TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 06:23 21/03/2020 Lượt xem: 743
Đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19

Thơ Trần Thị Khuyên - TP Hồ Chí Minh

 
ĐOÀN KẾT LẠI, VỮNG TIN ĐẢNG QUANG VINH

Chẳng nơi nào giống đất Việt của tôi
Đùm bọc yêu thương những người mắc bệnh
Đảng lo cho dân theo từng khẩu lệnh
Dân luôn bên Đảng chống dịch từng giây
Hãy tự hào ta được sống nơi đây
Tổ quốc chở che những ngày hoạn nạn
Bạn đi xa về giang tay đón bạn
Ăn ở lo toan chăm sóc mỗi ngày
Hãy luôn bên nhau góp sức chung tay
Để dập tắt dịch bệnh này mãi mãi
Ý Đảng lòng dân niềm tin sáng chói
Tổ quốc non sông sẽ lại yên bình
Có nơi nào trên thế giới không anh ?
Ăn ở cách li hoàn toàn là miễn phí
Đường dây nóng từ nông thôn ra thành thị
Dân gọi là đi Bác sĩ thức đêm ngày
Vô lương tâm là lũ người mặt dày
Khi biết bệnh còn đi gieo rắc bệnh
Tội đồ kia nhận thức còn khập khễnh
Hối hận hay không với vận mệnh mỗi người
90 triệu dân vẫn phòng dịch khắp nơi
Vẫn no cơm và bình yên cho tất cả
Có nhiều người vẫn ngày đêm vất vả
Nghĩ cho muôn dân hơn cả bản thân mình
Mong sớm qua mau dịch bệnh hoành hành
Ta được sống trong ân tình mãi mãi
Đất nước tôi chữ S liền một dải
Hơn chín mươi triệu người đoàn kết lại vững tin .
Hãy tin vào sức mạnh Đảng Quang Vinh

 
  
TỔ QUỐC MẸ HIỀN LÒNG NHÂN ÁI

Đi xa về ,đặt chân lên đất Mẹ
Nơi “rặn” ra em một đứa trẻ dại khờ
Em ăn gạo, uống nước giữa dòng mơ
Và lớn dần với tuổi thơ nông nổi
Bỗng một ngày em bước chân đi vội
Sang trời Tây em sống cảnh tha hương
Em làm chi giữa bề bộn đời thường
Có tiền Đô em hồi hương tránh dịch
Em to tiếng khi chân vừa cán đích
Vậy sao em còn về để nương thân
Hay bên Tây mũi lõ nó hất chân
Không chứa chấp loại thành phần bất hảo
Em về đây cach ly trong dịch bão
Khổ đồng bào cũng chẳng tới phần em
Em có tiền quay lại trời Tây xem
Có sống nổi qua những ngày đại dịch
Em là gì mà nói năng hống hách
Hay là em muốn hộ tống như vua
Chỗ cách ly em ở không phải tiền chùa
Là tiền thuế của đồng bào mình góp
Em hỡi em - em đã làm gì cho Tổ quốc
Mà em đòi hưởng thụ những cao sang
Nếu em về tránh dịch giữa quê hương
Hãy ăn nói yêu thương thêm một chút
Tất cả đồng lòng chung tay trừ vi rút
Rồi mai ngày sẽ ổn định lại thôi
Em lại tung tăng khắp mọi nẻo đường đời
Tổ quốc bên em ...mẹ hiền ...sáng ngời lòng nhân ái .

 
Trần Thị Khuyên – TP Hồ Chí Minh
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 384 – Binh đoàn 12
tin tức liên quan