"Nỗi nhớ tháng ba" - Thơ: Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 10:50 27/03/2020 Lượt xem: 474
NỖI NHỚ THÁNG BA
(Tặng các đồng đội B3 - Tây Nguyên)

Có một tháng ba
Cao nguyên nắng đỏ trời
Rừng khộp già bong vẩy vàng nứt nẻ
Le xác xơ quàng vào thân săng lẻ
Bụi bazan loang lổ cánh lan rừng

Có một tháng ba
Rưng rức cánh dã quỳ
Lặng lẽ ủ nỗi niềm người lính trận
Lửa lồ ô sáng đường đi chiến dịch
Mùa khô nhẹ bước đoàn quân

Có một tháng ba
Lửa ngút trời Cao nguyên
Tất cả các dòng sông hợp thành cơn thác đỏ
Chở Binh đoàn Tây Nguyên rời rừng về thành phố
Quét sạch quân thù thần tốc tới Mùa xuân

Có một tháng ba
Ta chưa kịp biết tên em
Chỉ thấy đôi vai trần múa trong vòng nguyên thủy
Chỉ thấy bàn chân nâu nhún nhảy
Cần rượu cong như ngực em trong ánh lửa bập bùng

Có một tháng ba
Để lai sau lưng những cơn sốt sau cùng
Để lại nương sắn, ngô nuôi ta ngày đánh Mỹ
Để lại cánh võng, căn hầm chở che suốt thời hoa lửa
Để lại đời trai khát yêu đến nao lòng

Cứ độ tháng ba
Nỗi nhớ lại cuộn cào
Cao nguyên đỏ hay lòng người cháy đỏ
Bao đồng đội vẫn nằm nơi rừng hoang đầy nắng gió
Tháng ba về ta không thể nào quên .

 
26/ 3/2020
Nguyễn Việt Phát – Hà Nội

tin tức liên quan