"Dũng cảm" - Thơ: CCB – Bác sỹ Quân y Kim Hương.

Ngày đăng: 08:16 30/03/2020 Lượt xem: 844
Đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19
 
DŨNG CẢM
( Bài thơ kính tặng các THIÊN THẦN ÁO TRẮNG. Tặng 2 Bác Sỹ bị phơi nhiễm trong
quá trình làm việc tại khoa cấp cứu BV nhiệt đới TW - là BN số 116 & BN số 141)


Đã bao ngày vất vả chẳng kêu than
Người Thầy thuốc với muôn vàn áp lực
Những đêm muộn ánh đèn khuya vẫn thức
Cứ lặng thầm trong ca trực dõi theo

Nghề Lương Y phải tuân thủ ngặt nghèo
Khi căn bệnh ngàn cân treo sợi tóc
Y Bác Sỹ nào kể chi khó nhọc
Suốt đêm ngày chăm sóc tựa người thân

Mấy tháng nay gian khổ đến muôn phần
Cùng đồng nghiệp tinh thần không nản chí
Nghề Y Đức tôi rèn tâm bền bỉ
Bệnh lây truyền... chẳng suy nghĩ đắn đo

Rồi một ngày cả Nước Việt âu lo
Hai Bác sỹ đã bất ngờ phơi nhiễm
Họ dũng cảm đi đầu nơi chiến tuyến
Những Chiến binh thật dũng cảm kiên cường

Mấy tháng trời cống hiến bởi quê hương
Xa bè bạn xa người thương sớm tối
Vẫn gắn bó bên những người đồng đội
”Trúng đạn” rồi giờ tạm phải cách ly

Cố lên Em... hãy gắng thật kiên trì
Trên giường bệnh mong Em mau khỏe lại
Cả Nước Việt luôn nhớ công Em mãi
Khỏi bệnh rồi... Em lại vững vàng thêm.

 
CCB – Bác sỹ Quân y Kim Hương.
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan