Ngày “cá tháng Tư” năm nay cả nước phải cách ly
Sự thật mười mươi kể từ ngày lập nước
Bao đại lễ và giỗ Vua Hùng không tụ đông vui được
Trực tuyến thành nơi chống Covid tràn lan
Ngày “Cá tháng Tư” này trái đất trắng màu khăn tang
Dẫu hành tinh ba phần tư vẫn là biển biếc
Biển thì mặn vẫn thêm nhiều nước mắt
Số nhiễm lây và người chết tăng vọt từng giờ
“Cá tháng tư” năm nay trẻ em vẫn chưa được tới trường
Bệnh viện thì thiếu giường, nhà trường thiếu trẻ
Mọi bản tin covid ngập tràn màn ảnh nhỏ
Thế giới đứng im, sống chậm đến từng nhà
Ngày “cá tháng Tư” năm nay các cường quốc đại gia
Bao ông VIP và cả công nương dính vào covid
Nguyên thủ thì điều hành trong phòng cách ly kín nhất
Còn nước nghèo hình như co vit tạm tha ?
“Cá tháng tư” đến từ trong tháng ba
Tổng thống X,Y tuyên đã tìm ra thuốc trị
Khiến thiên hạ được đôi phen mừng hụt
Mặc thần dân của mình vẫn lũ lượt “ra đi”
Trước “Cá tháng Tư” báo chí và dư luận xôn xao
Đối thủ đổ cho nhau thủ phạm gieo mầm bệnh
Kẻ ngửa tay xin được sang giúp đối phương chống dịch
Người hờn giỗi quay lưng không khiến, cóc cần
“Cá tháng tư” kể chuyện đặt tên virus lần này
Ông chủ WHO bao tháng ngày vò đầu bứt trán
Tả lợn thì Châu Phi, viêm não thì Nhật Bản
Nhưng đặt tên “virus Vũ Hán” thì “NO” ?
Xắp đến ngày “Cá tháng tư” kẻ ăn cướp la làng
Đại dịch chưa qua lại xua quân xây lấn đảo
Lo tập trận ở xứ người với máy bay, xe tăng, trọng pháo
Và trả ơn qúy quốc xa xôi bằng chiếc “lưỡi bò”
“Cá tháng Tư” chuyện có thật như đùa
“Quốc gia lặng im” như không hề có dịch
Như một mình sống trên một hành tinh duy nhất
Không có corona mà chỉ có thử tên lửa lên trời.
Chưa đến ngày “Cá tháng tư” cư dân mạng đã hoảng hồn
Các “anh hùng bàn phím” thi nhau tung tin covid giả
Triệu người bấm like (thích) và vội vàng Sare (chia sẻ)
Tòa án, công an khắp hành tinh phải vất vả truy tìm.
Ngày “cá tháng tư” chuyện thật rành rành
Giữa thời đại 4.0 hơn 4 vạn người đã chết
Thế giới phẳng gần triệu người bị nhiễm lây covid
Các thành phố lặng im thưa vắng đến không ngờ.
Chuyện “cá tháng tư”
ở Việt Nam có tự bao giờ
Chẳng cần nữa, chỉ biết rằng cả nước cách ly là sự thật
Nhưng không phải là phong tỏa, không cấm ta chuyển dịch
Chỉ xin ngồi nhà qua bàn phím ấn enter
O giờ đêm ngày “Cá tháng tư”
Tôi mơ thấy cả nước xuống đường ào ào “đi bão”
Giữa ngày 30/4 bầu trời xanh huyền ảo
Cờ đỏ tung bay
"Như có Bác trong ngày vui ĐẠI THẮNG" covi.

1/4/2020
CCB Nguyễn Việt Phát - Hà Nội