"Nói với anh" - Thơ: CCB – Bác sỹ Kim Hương

Ngày đăng: 07:29 11/04/2020 Lượt xem: 397
NÓI VỚI ANH

Mấy tháng rồi mình tạm phải cách xa
Hai sắc áo cùng tham gia chiến dịch
Lời Thủ Tướng vang xa như lời hịch
Cùng chung tay Cô vít sẽ đẩy lùi

Mấy tháng rồi các con cũng chẳng vui
Trường đóng cửa... lánh tạm về Bà Nội
Chỉ gặp mẹ khi on lai mỗi tối
Cả nhà mình thành một khối vững tin

Chỉ mong Anh hãy cố gắng giữ gìn
Khi đơn vị chuyển đi nhường doanh trại
Bao tình nghĩa cứ ấm nồng thêm mãi
Đón những người về nước phải cách ly

Cuộc đời này Em theo đuổi ngành y
Vượt gian khổ tất cả vì người bệnh
Nghề Thầy thuốc phải tuân theo y lệnh
Luôn tận tình để tránh những đau thương

Mấy hôm nay thời tiết đổi bất thường
Thương Anh phải dầm sương cùng đồng đội
Người chiến sỹ vẫn luyện rèn khuya tối
Ngôi sao vàng dẫn lối chặng đường xa

Mấy tuần nay bệnh viện cũng là nhà
Em mê mải trực ca cùng đồng nghiệp
Nhìn người bệnh mệt mỏi nằm thiêm thiếp
Thở khò khè hiển hiện những cơn đau

Khiến lòng Em luôn cảm thấy rối nhàu
Xuất cơm hộp bỗng trở nên đắng ngắt
Tim buốt nhói trong nỗi buồn se sắt
Mong mỗi ngày sẽ gặp những niềm vui

Tình yêu Anh - Em quyết chí chẳng lùi
Blouse trắng em cũng là chiến sỹ
Nghề y đức luyện rèn không ngơi nghỉ
Cùng chung tay Covid sẽ tan tành.

 
CCB – Bác sỹ Kim Hương  
(Những vần thơ và người lính)

tin tức liên quan