"Bông hoa đẹp nở trong lòng đồng đội" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 07:41 12/04/2020 Lượt xem: 978
BÔNG HOA ĐẸP NỞ TRONG LÒNG ĐỒNG ĐỘI 
(Tặng Nữ chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Bình)
 
Đã bao lần tôi viết kể về em 
Người đồng đội trên chiến trường đánh Mỹ 
Cám ơn em có tình yêu đồng chí 
Bốn mấy năm xa mà vẫn chẳng mờ 
 
Và hôm nay tôi lại viết vần thơ 
Kể trăn trở của em mùa Covid 
Như ngày xưa chiến hào ta đánh địch 
Từng thương nhau như thể một bàn tay 
 
Sáu mấy tuổi rồi nay vẫn hăng say 
Giúp đồng đội trong những ngày gian khó 
Ngàn cân gạo… nhưng cái tình gắn bó (*) 
Mấy chục triệu đồng mà có nghĩa nhân 
 
Đồng đội khó khăn em chẳng ngại ngần 
Bởi sẵn có tình thương yêu đồng chí 
Như Trường Sơn ngày xưa đi đánh Mỹ 
Vẫn mãi là người chiến sĩ kiên trung 
 
Của một Trường Sơn huyền thoại anh hùng 
Nay cả nước đang chung lòng chống dịch 
Để quyết tâm cùng nhau về tới đích 
Cần sự kiên trì, cần lắm sẻ chia 
 
Với tình yêu người chiến sĩ năm xưa 
Đùm bọc cùng nhau nắng mưa cùng trải 
Đôi chân em vẫn ngày đêm mê mải 
Tìm đồng đội mình dù mãi nơi đâu 
 
Cứ mải mê đi nối những nhịp cầu 
Với câu nói (Cho Đi Là Còn Mãi...)
Như thuở ấy em đi trong huyền thoại 
Có một thời ta đã sẻ chia nhau...
 
(Nguyễn Thị Bình với nạn nhân chất độc da cam - Ảnh minh họa)
10/4/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
( Nguyên quân nhân Sư đoàn 472 – Trường Sơn)

----------------------------------------
(*) Ngày 09-4-2020 Nữ chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Bình đã thông qua Hội CCB quận 3 TP Hồ Chí Minh tặng quà cho hội viên khó khăn trong đại dịch Covid - Phần quà gồm 1 tấn gạo và 100 thùng mỳ gói – Tổng giá trị là 30 triệu đồng… 

tin tức liên quan