Tháng ba Trường Sơn - Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 08:33 13/04/2020 Lượt xem: 382
THÁNG BA TRƯỜNG SƠN
 
 Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

Tháng ba ngày ấy ở rừng
Hậu cần “Bốn bốn”* rau trồng ven bưng
Sáng ra bờ suối sườn nương
Đón tia nắng chiếu giọt sương trên cành
Ven đồi mấy vạt rau xanh
Rau lang, rau muống, tỏi hành, bầu be
Trường Sơn nắng lửa trưa Hè
Xuân- Thu sáng tối, đêm về lạnh đông
Suối sông vui lúc cạn dòng
Ba ba, cua, cá no lòng lính ta
Rủ nhau vãn cảnh rừng già
Quả thơm mật ngọt vườn ta ta dùng
Đêm buông tìm bạn thú rừng
Mang nguồn thực phẩm đến từng bếp ăn
Mùa khô khói bụi hành quân
Hậu cần tại chỗ góp phần chiến công
Một vùng hậu cứ mênh mông
An toàn bí mật, suối sông trong lành./. 
 
------------
   “*” BT 44
 

tin tức liên quan