Chùm thơ của Vũ Hồng Thái

Ngày đăng: 08:47 16/04/2020 Lượt xem: 357
 DỐC MÈO*
 

Dốc Mèo ác liệt treo leo
Công binh bám trụ Con Mèo sợ chi
Dốc cao tời kéo xe đi
Chống lầy em đã ngại gì anh ơi
Bơm rơi thì mặc bom rơi
Cao xạ bắn nó tan đời con ma
Xe vào rồi xe lại ra
Vượt cung tăng chuyến kết hoa dâng Người !
 
      Tháng 5-1969


      Vũ Hồng Thái

*2 : Dốc núi con Mèo dài 7km vực thẳm vô cùng                                          
        ác liệt ở A Lưới tây thành phố Huế
 
 
 

TRƯỜNG SƠN ANH HÙNG
 
 
Xin nêu những con số linh thiêng
Ở chiến trường Trường Sơn chống Mỹ
Hơn mười chín ngàn, tám trăm người con trẻ mãi
Bảy mươi hai đơn vị và năm mươi mốt Anh hùng
Sáu mươi ngàn không trăm mười sau Huân chương Chiến công
Huân chương Hồ Chí Minh – Huân chương Sao Vàng
Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Đó là binh đoàn Trường Sơn huyền thoại
 
Mời các bạn đến với Trường Sơn yêu dấu
Dâng nén tâm hương nhớ ơn người đã khuất
Thăm nghĩa trang Trường Sơn – Đường Chín...
Bạn sẽ thấy bạt ngàn những ngôi sao tỏa sáng
Thấy bồ đề reo đón bạn tới thăm
Nghe chuyện phi thường mười cô gái thanh niên xung phong
Chuyện hang Tám cô làm rơi nước mắt
Để nói với con cháu, ghi xương khắc cốt
Cái giá trị của hòa bình – Độc lập – Tự do
Và nhớ một binh đoàn – Thấy một con đường huyền thoại
Đường Hồ Chí Minh – Đường tới tương lai.
 
    Tháng 4/2020
   
Vũ Hồng Thái

A LƯỚI*
 
Kính tặng đồng bào các dân tộc huyện A Lưới Anh hùng
 
A Lưới chiến trường xưa
Vàng tôi lửa đỏ - Đời: tôi chiến trường
Ai đã chiến đấu một thời
Nhớ ơn mảnh đất tình người Việt Nam
A Đon một chiếc đàn con
Ta Lư vang vọng núi non ngàn trùng
A So chiến công lẫy lừng
Hồ Vai – Can Lịch Anh hùng tài ba
A Sáp hát mãi lời ca
Con đi tải đạn A Lau, sông Bồ
A Ló bom đạn thét gào
Con Mèo* xe vẫn vượt vượt đèo băng qua
A Bia cái “Đồi thịt băm”
Kỵ binh bay số một còn nhớ không ngày nào?
A Giớt - A Ngo em đón, em chào
Năm nhăm trạm giao liên ở đỉnh cao sương mù
A Roàng chúng nghi quân khu
Giệt gọn thám báo dân thu điện đài
A Túc bắp ngọt, sắn sai
Dân nuôi bệnh viện trải dài Sê Pôn
A Lau, Tam Bôi, ba mốt, ba tư
Đông Sơ địa đạo mẹ ru còn nằm*
A Lưới trọn vẹn nghĩa tình
Sáu mươi năm để có mình có ta
Họ Hồ - Họ Bác – Họ cha
Pa Cô – Cơ Tu – Pa Hy... con Bác
Bác là cha mọi nhà
A Lưới trời đất giao hòa
Đường Hồ Chí Minh – Bản nhạc trường ca Anh hùng.
 
Tháng 05-2019


Vũ Hồng Thái

*1 : Tên thật các địa danh và dân tộc ở A Lưới
*2 : Dốc núi con Mèo dài 7km vực thẳm vô cùng
        ác liệt ở A Lưới tây thành phố Huế
*3 : Nguyễn Thị Dinh và đồng đội hy sinh tháng 01/1968

tin tức liên quan