"Lê Đức Anh - Vị tướng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử". Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 10:01 17/04/2020 Lượt xem: 906
HÀO KHÍ 30-4
------------------------------------------------------------------------
         Chỉ còn mấy ngày nữa là tròn một năm ngày mất của đại tướng Nguyên chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam,Lê Đức Anh ,ông sinh năm 1920 Quê quán xã Lộc An huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã từ trần ngày 22/4/2019 tại Hà Nội, ông là một trong 8 vị tướng chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đánh vào sào huyệt cuối cùng của quân nguỵ Sài Gòn tại dinh Độc lập.và ông cũng là người ra đi cuối cùng trong 8 vị tướng của chiến dịch Lịch sử 1975 ...
 
LÊ ĐỨC ANH VỊ TƯỚNG 
TRONG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ

 

Một năm rồi ngày ông đã ra đi
Để lại cho đời bao nhiêu thương nhớ
Vị Đại tướng với chiến công rực rỡ
Người chỉ huy trong năm mũi tiến công

Như vẫn mới đây ngày ấy điệp trùng
Tám vị tướng chỉ huy quân ào tiến
Năm cánh Quân cùng lao về một hướng
Cho Sài Gòn rực rỡ ánh cờ hoa

Ba mươi tháng tư chiến thắng vỡ oà
Thống nhất thật rồi non sông một khối
Trước lúc đi xa lời ông trăng trối
Được trở về nơi chiến trận năm xưa

Ông muốn về nơi ấy với nắng mưa
Với đồng đội nằm lại mùa chiến dịch
Tây, Tây Nam hướng chỉ huy xung kích
Bốn mấy năm rồi như vẫn còn đây

Ông đã ra đi vẫn tháng tư này
Vị tướng cuối cùng chỉ huy đại thắng
Trời Sài Gòn trong xanh đầy nắng
Đón ông về như đón một người thân

Vị tướng một đời vì nước vì dân
Ông đi rồi để muôn vàn thương nhớ
Để lại đây bao chiến công rực rỡ
Cả cuộc đời vì tổ quốc hy sinh

Cả cuộc đời ông chiến đấu quên mình
Cho đất nước cho tự do độc lập
Những người lính tiếc thương ông nghẹn nấc
Tiễn ông về với đất mẹ yêu thương

Lê Đức Anh của một thuở chiến trường
Vị tướng tài của một thời khói lửa
Thương tiếc ông với nỗi lòng chan chứa
Kính cẩn nghiêng mình xin vĩnh biệt ông ...
 
16/4/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 tại Tây Ninh

 

tin tức liên quan