Thơ Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 04:07 19/04/2020 Lượt xem: 1.346
Bữa cơm
         thần tốc !
 
Hành quân thần tốc suốt đêm dài
Trạm nghỉ Buôn Hồ chặng thứ hai
Bình minh nhuộm đỏ dòng suối vắng
Bữa cơm thần tốc buổi ban mai
Vội vã xuống ngâm dòng suối mát
Ngược lên xác giặc vẫn nằm xoài
Tiếng súng từ xa còn vọng lại
Hừng hực sức xuân chẳng có hai !
                    Tháng 04- 1975.
 
 
Đêm toàn thắng
 
Đêm nay nghỉ tại Phú Giềng
Bỗng nghe tiếng nổ vang rền không ngơi
Ngẩng lên đã thấy bầu trời
Ngàn tia chớp sáng xé trời gần, xa
Âm rền đạn nhỏ, đạn to
Muôn vàn rồng lửa sáng lòa màn đêm
Trời xanh nay đỏ rực nền
Khắp miềm sấm động bốn bên reo hò
Bao năm những đợi cùng chờ
Tin vui giải phóng, tiếng hò chiến công
Lòng vui nước mắt dòng dòng 
Mừng ngày dân tộc dứt dòng máu rơi
Gian lao mấy chục năm trời 
Từ nay chấm dút cuộc đời gian lao
Ôm nhau nước mắt tuôn trào
Một đêm thức trắng ai nào ngủ đâu
Đêm nay đêm cuối rứng sâu
Ngày mai ta được ngắm bầu trời quang
Lệnh trên chuẩn bị vội vàng
Quay về được lệnh lấy hàng rút ra
Thênh thang đường cái của ta
Đi từ rừng núi, băng qua phố phường
Ở đâu cũng thấy chật đường
Rợp trời cờ đỏ, bốn phương reo hò!!!
 
             Rừng cao su Phú Giềng
                     Đêm 30 -04-1975
 
                    Lê vĩnh Lạc
             Email: levinhlac45@gmail.com
 
 
tin tức liên quan