Thơ tháng Tư của Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 06:46 23/04/2020 Lượt xem: 1.649
THƠ THÁNG TƯ
 
     
Lê vĩnh Lạc
      Email: levinhlac45@gmail.com
 

 
Chiều xuân
           Hàm Rồng!

 
Tháng tư đi chiến dịch
Đoàn xe chở quân vào
Rộn đường tiếng reo chào
Hàng cây gào rít lá 
Hòa vào tiếng quân reo
Mặt trời vàng gác núi
Phơi mình dưới nắng chiều
Đàn chim trời ríu rít
Hâng lúc thẳng, lúc eo
Hướng chân trời xa tít
Trên nền trời xanh đẹp 
Mây đủng đỉnh thong dong 
Cầu Hàm Rồng cong cong
Soi mình trong nước biếc
Dòng sông Mã mải miết 
Đưa nước về tưới đồng
Núi cao nòng pháo nghển
Đồi bom xới đỏ au
Lúa đồng thẫm một màu
Cuộn sóng xanh đuổi gió.
 
       
Tháng 04 -1974
 
 
   
Suối 
        Buôn Hồ!

 
Hai đêm thức trắng mệt rã rồi
Bên tai chẳng khác vạc dầu sôi
Tây Nguyên đường đá trùm bụi đỏ
Buôn Hồ trong vắt róc rách trôi 
Hai ngày cơm nắm bụng toàn nước 
Bụi bán toàn thân bạc như vôi
Xe dừng nghỉ lại hô nhau tắm
Trên dòng suối trắng đầy ắp người!!!
      
         
Tháng:  04 - 1975
 

 
   
Lệ rơi!
 
Em ơi Tháng tư lại về rồi
Những ngày xuân đẹp đã xa xôi
Nắng rắc hạt hồng trên xóm vắng
 Xuân đưa cánh én lượn trắng đồi
Còn đâu những buổi xuân bên suối
Ngắm cảnh trăng vàng đứng trơi vơi
Văng vẳng bên tai lời còn đó
Giọt lệ lăn tròn tắm làn môi!
 
         
Hương Sơn, tháng 04-1970
                       
 


tin tức liên quan