"Ký ức tháng tư qua những miền quê". Thơ: Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 10:11 30/04/2020 Lượt xem: 538
HÀO KHÍ 30-4
------------------------------------------------------------------------

KÝ ỨC THÁNG TƯ QUA NHỮNG MIỀN QUÊ
(Nhớ mãi những người đồng đội trong ngày vui đại thắng
Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước)

 
Ký ức tháng Tư nhớ Trường Sơn
Rầm rập quân đi khắp nẻo đường
Đường Chín (9) Khe Sanh miền biên giới
Thần tốc xông ra các chiến trường
 
Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế cố đô
Khắp chốn tung bay đỏ ngọn cờ
Mái nhì vang vọng sông Hương nhớ
Mong mỏi bao năm tháng đợi chờ
 
Non nước Hải Vân vượt đèo mây
Sơn Trà xanh biếc những rừng cây
Sông Hàn dậy sóng tan bóng giặc
Đồng lại hồi sinh mở đường cày
 
Lửa Ba Tơ sáng mãi trong đời
Sơn Mỹ hờn căm hận khuôn nguôi
Sa Huỳnh cát trắng chờ quân tới
Quảng Ngãi ân tình thương nhớ ơi !
 
Trống trận Quang Trung nhớ thuở nào
Khói súng còn vương áo chiến hào
Mẹ đón con về ngày chiến thắng
Bình Định ơi ! Biết mấy tự hào
 
Đồng Xuân vang khúc hát khải hoàn
Đường mòn trên biển vũng Ô Loan
Đồng đất Tuy Hòa vùng đứng dậy
Hẹn đón mùa vàng khắp xóm thôn
 
Rêu phong Tháp Cổ giữa đất trời
Chứng tích thời gian của cuộc đời
Cam Ranh chuỗi đảo giăng lũy thép
Muôn dặm Trường Sa giữ biển khơi
 
Nhớ đường Mười Bốn (14) bước gian truân
Vượt thác, trèo non chẳng dừng chân
Đạn bom chắn lối, ta mở lối
Đường ra mặt trận giữa mùa xuân
 
Chúng con dừng bước lại đây (1)
Bóng mẹ chở che những tháng ngày
Nhớ bao đồng đội không còn nữa
Cà phê xanh thắm ngát hương bay

 
 
Chiến sỹ Sư đoàn 471 trên vườn ươm Tây Nguyên (ảnh tư liệu)
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020 
Nguyễn Hữu Dụ
Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49, Sư đoàn 471 Bộ đội Trường Sơn

--------------------------------------------
(1) Sau hòa bình Trung đoàn 49 ở lại Đắc Lắc Tây Nguyên xây dựng kinh tế trồng cà phê.

tin tức liên quan