Chùm thơ của Nghiêm Sinh Huyền - Hà Nam

Ngày đăng: 07:02 16/05/2020 Lượt xem: 326
------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA NGHIÊM SINH HUYỀN

ĐÀI HOA DÂNG BÁC
Đài hoa dâng Bác - Bác ơi
Mừng ngày sinh nhật sáng ngời tháng Năm
Kỷ niệm đại thắng mùa xuân
Khắp nơi nô nức quân dân chúc mừng
Muôn lòng nhớ Bác r­ưng r­ưng
Hư­ơng sen tỏa ngát khắp vùng gần xa
Dâng nhang viếng Bác lệ nhòa
Con Hồng cháu Lạc kết hoa tặng Ng­ời
Phố ph­ường miền ng­ược miền xuôi
Chúc mừng sinh nhật bồi hồi tiếc thư­ơng
Hòa bình thống nhất quê hư­ơng
Bác về cõi Phật vấn vư­ơng đời đời
Làng Sen quê ngụ sinh Ng­ười
Tâm hồn tư­ởng Bác ngời thiên thu.

06/5/2020.
 
 

GẶP Ở HỘI LÀNG
Gặp em nhân dự hội làng
Tâm hồn xao xuyến xốn xang bồi hồi
Ly h­ương mấy chục năm trời
Bấy lâu lòng những khôn nguôi nhớ thầm
Nhớ thời tuổi trẻ đư­ơng xuân
Học chung tr­ường lớp tình thân chan hòa
Tr­ưa hè trời nắng đư­ờng xa
Cùng ngồi nghỉ gốc cây đa cây bàng
Bãi sông hoa cải nở vàng
Em rời quê mẹ để sang xứ ngư­ời
Làm dâu làm vợ vui t­ơi
Biếng thăm quê ngụ quên thời tuổi hoa
Anh đi bộ đội vắng nhà
Hay tin em lấy chồng xa chạnh lòng
Hội làng xuân giục tây đông
Gặp nhau thỏa nỗi niềm mong đợi chờ
Chúc em toại nguyện ­ớc mơ
Tình anh gửi trọn trang thơ ngọt vần…!

09/5/2020.
 
MỪNG SINH NHẬT BÁC
Nam Đàn mùa hạ ngát hư­ơng hoa 
Nắng tháng Năm lan tỏa mọi nhà
Kỷ niệm ngày sinh Ngư­ời thuở ấy
Hơn trăm năm tr­ước chốn quê Cha.
Kim Liên mây thắm bay nhè nhẹ
Hòa ngọn gió Lào đón khách xa
Lối ngõ hàng cau xòa bóng mát
Nam Đàn mùa hạ ngát h­ương hoa

 
 

THÁNG NĂM
Tháng năm mùa sen nở
Mừng sinh nhật Bác Hồ
Hoa điểm m­ời dâng Bác
Thỏa bao niềm ­ước mơ.
Kỷ niệm xuân đại thắng
Nơi nơi rợp bóng cờ
Nắng vàng tô sắc thắm
Hòa muôn vàn tứ thơ./.

10/5/2020
 
KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN
Chiều nghiêng nắng đổ sư­ờn tây
Tr­ường Sơn nhớ mãi những ngày năm x­a
Bất ngờ nắng bất chợt m­ưa
Sốt rừng rung võng cũng vừa dứt cơn
Trí trai sức trẻ không sờn
Đ­ường hành quân v­ợt Tr­ường Sơn năm nào
Vực sâu suối lũ tuôn trào
Dốc dài thung thẳm đèo cao quản gì
Đôi chân chiến sĩ từng đi
Tiền phư­ơng vẫy gọi quyết vì n­ước non
Dép cao su đá núi mòn
Trăng rừng khi khuyết khi tròn đầy vơi
Vẫn say giọng hát tiếng c­ười
Tâm hồn ng­ời lính yêu đời lạc quan
Mong ngày thống nhất giang san
Niềm vui sum họp chứa chan ân tình
Vợ hiền - gái đảm quê mình
Cô dân quân dáng t­ơi xinh mong chờ
Bàng hoàng cảnh thực hay mơ
Bốn nhăm năm ấy…bây giờ không quên.

 

11/5/2020.
Nghiêm Sinh Huyền (Nghiêm Sình)
Ban LL Hội VHNT Tr­ường Sơn Hà Nam

tin tức liên quan