"Nhớ về em". Thơ Vũ Tuấn
NHỚ VỀ EM
Chia tay em! Anh thấy nhớ vô cùng
Khi dịch bệnh, phải cách ly toàn quốc
Chiều thơ thẩn, trong lòng thêm da diết
Câu thơ buồn, thắm đỏ những loài hoa.
Anh viết tên em vào khoảng trống bao la
Nhưng không lấp được, cả chiều dài nỗi nhớ
Nơi em xa xôi, hay nơi anh cháy đỏ
Biên cương buồn, hoang hoải phía rừng sâu
Chiều hành quân, những bông hoa tím mầu
Dệt vào hồn anh, cả khoảng trời mơ ước
Là đôi mắt em... làm sao anh quên được
Thăm thẳm buồn, trong sắc tím hoa xoan...
Gửi về em yêu, từ gió biếc mây ngàn
Là trái tim anh, luôn nhớ về em đó
Cho anh gửi cả khung trời bé nhỏ
Của hai đứa mình khi phải cách xa nhau...
Ngày 1/4/2020
Vũ Tuấn