"Đêm lang thang Hà Nội". Thơ: Vũ Quốc Tuấn

Ngày đăng: 09:12 22/06/2020 Lượt xem: 862
ĐÊM LANG THANG HÀ NỘI

Anh lang thang, đêm một mình Hà Nội
Em ở đâu? Xa cách tháng năm nào
Hồ Tây xanh, gió thổi đến lao xao
Tiếng lá rụng,  bước chân thì thầm gọi

Em chia xa, trái tim anh vẫn đợi
Đợi em về Hà Nội những đêm trăng
Anh là gió một mình bước lang thang
Từng con phố, thì thầm đêm Hà Nội

Con phố cũ, anh năm nào đứng đợi
Em tan trường, áo trắng dệt hồn thơ
Em thoảng xa, từ thủa ấy đến giờ
Đêm Hà Nội, phố đông mà chợt vắng

Một mình anh đếm bước chân thầm lặng
Tiếng trái tim  nức nở gọi tên người
Dạ khúc mình anh tiếng trăng vỡ rơi rơi
Nghe buốt giá đêm một mình phố cũ.
Phú Thọ ngày 31/5/2020 
Vũ Quốc Tuấn
Khu 12 , xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba , tỉnh Phú Thọ
Sdt : 0987 628565

tin tức liên quan