"Dòng sông sáng". Thơ: Trần Văn Lục, Lào Cai

Ngày đăng: 09:36 22/06/2020 Lượt xem: 460
Dòng sông sáng
 
Dòng sông, sáng  tỏa tượng đài
Trong xanh đất nước, trải dài muôn nơi
Dòng sông, lặng  sóng,  nhẹ trôi
Trôi  ngược  con dốc  thắm  nơi  đại  ngàn
Dòng sông đôi lúc thở than
Thất thoát “ nguồn nước ” giây oan bội phần
Đời người - Dòng sáng tri ân!
Nâng  cao  công  suất  ngàn  lần  dân vui
Dòng sông  thắp sáng loài người
Vui,  buồn,  lặng  lẽ  sông  ơi!  Nặng  tình
Nhịp cầu hạnh phúc lung linh
Hòa  mạng lưới điện chúng mình  yêu  nhau
“ Cầu dao”* nối những nhịp cầu
Óng vàng đồng lúa  - Xanh màu  vùng cao
Vui nào hơn , lính chiến hào
Điện như  sao sáng , xua  ào  bóng  đêm…
 
Ngời  lên ánh sáng Lê Nin
“ Chính quyền với điện  xây nên CỘNG HÒA
Vững bền nền tảng quốc gia
Dòng  sông  trí  tuệ,   điện  là  anh em
Đổi  mồ  hôi  lấy  niềm  tin
Đổi dòng  nước mắt,  lấy nghìn  sáng sao
Việt Nam muôn thuở tự hào
Anh hùng,  anh Kiệt**, biết bao  ân tình ./.

 
------------------------------------------------------- 
* “Cầu dao”: Cầu dao đóng, ngắt điện
** Anh Kiệt: Thủ tướng Võ Văn Kiệt trực tiếp chỉ đạocông trình đường dây 500 kv Bắc Nam


Trần Văn Lục
Địa chỉ : SN 015 tổ 09 phường Pom Hán
TP Lào Cai tỉnh Lào Cai
ĐT: 0395 186 799

tin tức liên quan