Em về làm dâu, thơ Trịnh Huỳnh Đức, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 01:52 15/07/2020 Lượt xem: 434
EM VỀ LÀM DÂU
            ( Tặng V…, vợ Liệt sỹ Hoàng Khắc P… )

Lúa xuân dào dạt bờ đê
Ngô đông biêng biếc em về làm dâu
Ngày xưa trâm quý cài đầu
Đón dâu mẹ sắm áo nâu khăn hồng
Bạn bè tiễn đến bờ sông
Cười vui khúc khích, có chồng sớm chi?
Má em ửng chín xuân thì
Lệ tròn lăn đẫm hàng mi đen huyền
Sóng xô xào sạc mạn thuyền
Trời trong nắng ấm mừng duyên đôi mình
Làm dâu em lại càng xinh
Cười vui thân thiện tâm tình nết na
Cưới nhau mùa gạo đơm hoa
Cuối năm chồng lại xa nhà tòng quân
Tiễn anh bè bạn quây quần
Mắt em sướt mướt cả tuần chưa nguôi
Mẹ cha tuổi đã nhiều rồi
Có em chăm sóc nghỉ ngơi dưỡng già
Đồng ruộng hợp tác bao la
Cày bừa cấy gặt… mệt mà vui ghê
Mong ngày giải phóng anh về
Vợ chồng xây dựng làng quê đẹp giầu
Xa nhau chưa được bao lâu
Chồng em ngã xuống trên đầu trắng tang
Quý cha thương mẹ yêu chàng
Thắt lưng buộc bụng sẳn sàng việc chung
Lo toan trăm việc thay chồng
Dâu hiền tận tụy hết lòng vì dân…
Đời người ngày tháng xoay vần
Riêng em khỏe đẹp còn xuân thuở nào!
Bải dâu gió vẫn thì thào…
Chuyện nàng dâu ấy xiết bao nghĩa tình!

                  
              Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7-2020
                              Trịnh Huỳnh Đức


tin tức liên quan