"Tôi đi tìm hai đầu nỗi nhớ". Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 06:26 21/07/2020 Lượt xem: 546
TÔI ĐI TÌM HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Tôi trở về trên đỉnh dãy Trường Sơn
Tìm lại nơi có hai đầu nỗi nhớ
Tìm lại cả những tình yêu dang dở
Của một thời trong chiến trận năm xưa

Tìm về nơi có thác lũ mùa mưa
Tìm cái nóng mùa khô đầy nắng cháy
Tìm đồng đội bao người đang nằm đấy
Họ không về dù đã hết chiến tranh

Tìm lại ngày sống chết cứ mong manh
Chẳng thấy vẹn nguyên, chỉ nhiều dang dở
Tuổi hai mươi lỡ rồi bao sợi nhớ
Bởi đạn bom khói lửa ở nơi này

Ác liệt chiến tranh đến với từng ngày
Người mất người còn tính bằng giây phút
Tìm cái thuở lửa hờn căm ngùn ngụt
Chất căm thù trên từng chuyến xe đi

Nơi con đường có bao phận nữ nhi
Chân yếu tay mềm cùng tôi ra trận
Tuổi đương thì mà lòng không vướng bận
Đời nữ trinh gắn bó với chiến trường

Mặc nguy nan nối sợi nhớ sợi thương
Nối cả cung đường vào từng trận đánh
Lòng căm thù cho họ thêm sức mạnh
Dũng cảm kiên cường chẳng kém trí trai

Đỉnh Trường Sơn sợi nhớ cứ kéo dài
Nối Đông sang Tây,nối Nam với Bắc
Cùng mải miết nơi chiến trường đánh giặc
Tuổi xuân thì mặc cho nó tàn phai

Để bây giờ nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai
Tôi trở lại tìm hai đầu nỗi nhớ
Nơi ngày ấy để lại nhiều dang dở
Trên những cung đường huyền thoại năm xưa...

 
14/7/2020
Thân Đức Chính

Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh


tin tức liên quan