"Bệnh nghiện". Thơ: Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)

Ngày đăng: 08:14 10/08/2020 Lượt xem: 478
BỆNH NGHIỆN

Người đời nghiện rượu nghiện trà
Nghiện trầu nghiện thuốc nghiện cà phê đen
Nghiện game nghiện bóng thâu đêm
Nghiện đua tốc độ xe trên đường trường
Nghiện ma túy chết thảm thương
Nghiện mua sắm chẳng đo lường tiền nong
Nghiện làm tham việc tiếc công
Nghiện ngủ đích thị vô công rồi nghề
Nghiện cờ bạc nghiện lô đề
Khuynh gia bại sản ra đê ở rồi
Nghiện Phây già trẻ đều chơi
Chấm chấm gạt gạt cuối đời còn ham
Nghiện tiền tay đã nhúng tràm
Nghiện gái quấn quýt như sam chẳng rời
Nghiện nhà đất khắp mọi nơi
Đất công dự án chuyển rời ... đi đêm !
Nghiện quyền lực - giao dịch ... "mềm" !?
Lừa Dân, dối Đảng leo lên, chui vào
Ghế ngồi khi đã được trao
Kế gian mẹo bẩn lách vào quyền uy
Lừa thầy phản bạn xá gì
Quốc gia bỏ mặc chỉ vì mình thôi ...
Nghiện quyền lực ... nan y rồi !
Cai mau may kịp kẻo đời ... thành tro !!!

 
05/8/2020
Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 

tin tức liên quan