"Em tắm". Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 09:43 15/08/2020 Lượt xem: 448


-----------------------------------------------------------

EM TẮM

 

Cái giếng khơi sau nhà

Chiều chiều em ra tắm

Mặc nước nguồn mát ngọt

Làm hồn em ngất ngây

 

Ơi ! Em gái mười tám

Đang tắm gội sau nhà

E ấp sau vòm lá

Trong chiều hè dịu êm

 

Em là bức tranh quê

Chiều chiều anh say ngắm

Xua tan trời nắng nóng

Xua tan bớt  nhọc nhằn.

 

Của tháng năm bề bộn

Bao vất vả lo toan

Gương mặt người khô héo

Cây lúa lên nhọc nhằn

 

Ta ước mong giếng sâu

Chẳng bao giờ cạn nước

Để chiều chiều em tắm

Bức tranh quê đậm đà.

Hè- 2029

Nguyễn Xuân Tuynh

Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

 

tin tức liên quan