Chùm thơ mùa Thu của Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 09:06 22/08/2020 Lượt xem: 487
Chùm thơ mùa Thu của Hà Đỗ Tú
 
    Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
CTV Hội Cựu TNXPVN
 

 
NHÌN LÁ THU RƠI
 
Chỉ mới thu mà đã úa rơi
Làm ta ngỡ tưởng chuyện lâu rồi
Nhìn theo chiếc cuống vàng bay lượn
Nhớ lại tình yêu của một thời
Bữa ấy hai mình vừa gặp gỡ
Ta cùng sánh bước dạo vườn chơi
Đang vui chợt gió ào ào thổi
Để lá khô tung tỏa khắp trời.
 
HOÀNG HÔN TÍM
 
Hoàng hôn ngả chiếu tận chân trời
Bóng núi vươn dài phủ mọi nơi
Thục nữ khoan thai màu váy tím
Chàng trai đứng đón nụ hôn mời
Cùng nhau ngắm cảnh chờ đêm xuống
Dạo bước tung tăng đợi nguyệt trồi (lên)
Cuộc sống thanh bình yên ả vậy
Đời này hạnh phúc lại nhân đôi.
 
MÙA LÁ RỤNG

Năm nào cũng đếm lá vàng rơi
Khắc khoải chờ trông quá nửa đời
Đắng dạ nhiều phen không chịu nổi
Đau lòng mấy bận chẳng hề vơi
Xưa vì trót hẹn duyên tình ấy
Ngỡ tưởng trời trao phận với người
Mãi cách nhau hoài nên phải đợi
Mùa thu cứ rụng.. vẫn xa vời.
 
NGẮM MÙA THU
 
Chỉ mỗi mình em ngắm cúc vàng
Người nhìn cũng đẹp lúc Thu sang
Mùa heo nhẹ thổi trời trong mát
Nắng bớt hanh hao thật ngỡ ngàng
Bướm trẻ vờn theo vương chút nhụy
Ong già vội tới mút mật loang
Còn tôi đứng ngắm lòng mơ mộng
Giá được cùng em tới Hội làng.
 
ĐÊM THU HỒ GƯƠM
 
Đẹp lạ Hồ Gươm lúc sáng đèn
Hoa vừng níu rủ dưới màn đêm
Lung linh ảnh Tháp Rùa đùa dỡn
Mặt nước hình vờn lãng mạn thêm
Gió hẩy làm bay tầu lá rụng
Sương rơi thấm ướt lạnh vai mềm
Gần bên có một đôi tình tứ
Dạo sát bên nhau bước nhẹ êm.
 
TÌNH NGÂU
 
Tháng 7 Ngưu lang Chức nữ ơi
Ngày vui gặp mặt đến ngay rồi
Cầu Ô Thước nhịp mau hạ xuống
Để nối yêu thương đất với trời
Bởi lẽ tình ngâu là thế đấy
Cha già bắt phạt sống hai nơi
Xa xôi cách trở lòng nhung nhớ
Trọn một năm trời mới sánh đôi.
 
NHỚ THU XƯA

Ngắm tiết THU về đẹp biết bao
Mưa THU cũng đã bớt hanh hao
Heo THU mát mẻ lòng khoan khoái
Nắng nhạt THU sang cúc vẫy chào
Nhớ lắm THU xưa… ngày độc lập
Mùa THU… cả nước vẫy cờ sao
 Ngày THU hát khúc ca hùng tráng
Hà Nội… THU này dáng Bác cao.
 
 
 
 
 
 


tin tức liên quan