Chùm thơ của Trần Văn Lục – Lào Cai

Ngày đăng: 05:28 04/09/2020 Lượt xem: 365

-------------------------------------------------------------------------------
Chùm thơ của Trần Văn Lục – Lào Cai
 
TRONG TIM CÓ BÁC
 
Vẫn luôn có Bác trong tim
Giọng Cha ấm áp ba miền Việt Nam
Năm châu về với “ Gió Ngàn”
Tuyên ngôn độc lập - vinh quang Ba Đình
Bác như núi Mác, cao xanh
Tên Người tỏa sáng, lung linh cuối trời
Kỷ cương: Trong sạch con người
Bác  đem  chân  lý - xây  đời  tự  do
Tự  bàn  tay,  dựng   cơ  đồ
Từ dòng suối ngọt Bác cho cuộc đời
Ba Đình, Bác nghỉ thảnh thơi!
Đảng, dân thành kính, bồi hồi trong tim.
 
Nước mắt như mạch suối chìm
Đêm  đêm  nhớ  Bác, trong  tim  lệ  sầu
“Miền Nam đi trước về sau”
Rợp  cờ  đón  Bác, hát  câu  kết đoàn
Mây liền dải, một giang sơn
Tự  do,  độc  lập,  công  ơn  nhớ  Người
Đảng  từ  than bụi - Sánh vai
Cuộc đời có Đảng, Bác ngời trong tim.
 

GIAI ĐIỆU THÁNG 5
 
Có một tháng 5 trời trong xanh,
lộng gió quê ta
Nốt nhạc tháng 5 - như bản trường ca
Một ngày và một ngày đi vào huyền thoại!
Đất nước Việt Nam có làng Sen,
Một “ Bông Sen tươi rói”
Sinh ra người anh hùng thời đại!
Người trai trí lớn! của dân ta
Bước chân Người qua non cao biển rộng,
sức mạnh Bác Hồ từ “ chân lý”sinh ra…
 
Bây giờ Bác đã đi xa
Để lại tiếc thương trong trái tim nhân loại
Người nghỉ trong lăng thanh thản tới mai sau
Bác nằm đây hồn cao muôn trượng!
Tầm vóc Việt Nam, dõi nhìn bốn hướng
Vẫn còn in sâu trong lòng dân câu hò “ Ví dặm”,
hình ảnh Làng Sen, rong ruổi toàn cầu.
 

ĐI QUA MỘT THỜI
 
Đi qua  muôn nẻo  sông quê
Nhớ  trống Bắc Lý vọng về mênh mông
Bổng trầm diều sáo  trên đồng
Châu Giang - lòng  mẹ  ru  bồng tuổi thơ
Gót  tiên  lấm  láp  ầu  ơ
Cô gái sông  Đáy  trăng  mơ  mỏi mòn
Người qua núi Đọi - sông Son
Bến  phà truyền lửa sóng cồn  sớm mai
Sông Son xanh tận chân trời
“Quân  dân cá nước”, tình người Xuân  Sơn
Tuyến đường chồng chất căm hờn
Đêm, ngày bom  dội,  máu  son loang phà
Gặp em  mới  buổi  hôm  qua
Nay  mong  gặp  lại,  xót  xa  đâu  còn
Máu hòa cùng nước sông Son
Phong Nha  bến đợi… lửa  hờn còn đây?
Nhật Lệ sông nước vơi đầy
Chuyến đò  mẹ Suốt  sải tay ngàn trùng
Hang đây* Tổ quốc ghi công
Lời  thề  của  núi  sáng  trong, vĩnh hằng./.
-----------------

* Hang đây: Trong hang có 8  người (có nữ TNXP và
bộ đội hy sinh trong trận bom Mỹ đánh sập cửa hang)

 
Trần Văn Lục
Địa chỉ : SN 015 tổ 09 phường Pom Hán
TP Lào Cai tỉnh Lào Cai

tin tức liên quan