Chùm thơ của Trần Văn Lục – Lào Cai

Ngày đăng: 05:37 14/09/2020 Lượt xem: 394
CHÙM THƠ CỦA TRẦN VĂN LỤC
 
GỬI VŨNG TÀU
 
Gửi vào con sóng nỗi niềm thơ
Sóng vỗ thì thầm gửi bến mơ
Chập chờn cánh én chao biển cả
Nỗi nhớ dìu ta, cập bến bờ .
 
Mênh mông biển bạc- ánh trăng ngà
Muốn làm hạt cát bến Trường Sa
Ngàn ngàn sóng biếc theo tàu lớn !
Nâng cánh hồn  mình tới đảo xa.
 
Ước làm gió nhẹ - cánh buồm xa
Ước làm muối trắng đậm bến xưa
Biển Đông yêu dấu hồn đất nước
Hơi ấm lưu truyền tới ngàn năm.
 
ĐỢI  CHỜ
 
Cây đa bến nước sân đình
Thề non, gió mát chúng mình kề nhau
Anh  đi  đánh  giặc  dài lâu
Thư  về  bắc  nối  nhịp  cầu  hẹn  em
Tình  yêu  ấp  ủ  bao  đêm
Thư   đi  nóng  hổi,  con  tim vẫn  sầu
Nhìn dòng nước cuốn sông sâu
Người  đi  hơn  chục  mùa  cau  chưa  về
Mỏi mòn đứng lặng chân đê
Canh trường lạnh giá, phòng the đợi chờ
Chập chờn thức giấc trong mơ
Đợi  im  tiếng  súng  thư  chờ  lời  yêu
Mong anh cạn nước thủy triều
Con tim giông tố,  trông theo chiều về
Thương nhau chân chất nẻo quê
Em  sang  đón  mẹ,   mẹ  về  em  chăm
Đảm đang  cầy, cấy chăn tằm
Tình nhà nghĩa nước, tháng năm vẹn toàn
Ngày trôi biền biệt thời gian
Anh về bất chợt lệ tràn bờ mi …
 

BẦU TRỜI
                                     
Tâm anh - Trong sáng như  bầu trời Tổ quốc
Mặt đất  là quê hương mình
Làm chủ bầu trời cho bình yên đất nước
Dù phải hy sinh
Ý chí  nâng cánh bay  giữa  trời xanh
Tình yêu quê hương hóa thành nguyện ước
Hợp đồng binh chủng : Mặt đất - bầu trời
Diệt Bê năm hai!
                                     
Tình yêu  quê hương là tình yêu Tổ quốc,
                                                   nâng cánh bầu trời
 Tình yêu  lứa đôi - Bản nhạc không lời
Tình yêu quê hương,  vượt qua bầu trời lửa, bom rơi…
Giặc lái quanh anh “Con ma, thần sấm”,
                                                    mạnh hơn gấp bội
Như bày lang sói
Cướp đi bao người vô tội-
                         không từ già  trẻ,  bé mới chào đời      
Hãy trả thù cho bao em nhỏ, người thân, không trở lại
Trả thù cho đồng đội!
Để lại  ước mơ  và vầng trăng nhỏ…
Ý chí con người  mạnh hơn tất cả,
                                      bao la như bầu trời Tổ quốc
Thiêu cháy, vỡ vụn “  Giặc trời B52 ”
Chiến công rạng rỡ                                             
“ Điện Biên trên không ” - Kỳ tích trên đời
Làng hoa Ngọc Hà còn đó
Xác thù còn đây, tội ác phơi bầy,
                              muôn đời khó phai.
                              
NGẪM XEM PHIM VĨ TUYẾN 17
( Kính tặng các chiến sỹ cách mạng và nhân dân
                                            Làng Cát anh hùng)
 

Cảm thương làng Cát mãi khôn nguôi
Những kẻ xấu xa bán cuộc đời
Danh, lợi đớn hèn quên Tổ quốc
Để máu người thân vẫn chảy hoài
 
Núp dưới ngoại bang kẻ bề tôi
Biến mình “ thành khuyển” biết săn mồi
Đốt phá, làm nhục bao phụ nữ !
Uống máu cười vang kiểu “ học đòi”
 
Xem phim ngẫm kẻ  phản giống nòi
Bao giờ rửa sạch hết tanh hôi ?
Cho bớt vơi đi, đời hiểm họa
Lịch sử gọi tên thú hình người
 
Tượng đài Ba Thuận ở nơi đâu ?
Cho lớp người sau quỳ bên mộ
Ngàn lần kính dâng lòng cảm phục
Cho lòng thanh thản, bớt thương đau
 
Vẫn nguyên kỷ niệm mái nhà xưa
Vẫn như thấy ông dưới bóng dừa
Những lời chỉ bảo, lòng cao thượng
Nâng bước cháu con trọn ước mơ. 
 

BƯỚC ĐI NGƯỜI LÍNH
 
Rời quê hương anh lên đường làm nhiệm vụ
Để vương nỗi nhớ, mỗi chiều hoàng hôn
Mang theo khoảng trời đất mẹ,
có em theo suốt chặng đường
Về với hoa rừng - muôn nẻo Trường Sơn
Rầm rập quân đi, tan băng giá
Cuộc trường chinh đánh Mỹ!
Máu trả nợ máu, căm thù trào dâng
Bước đi  thử thách, lớn khôn trong nắng lửa,
                                             rau rừng,  pháo sáng!
Bước đi  cùng trăng treo đỉnh núi,  vực thẳm suối reo
Qua  ngày, đêm, qua năm,  qua  tháng
Bom giật, bom rơi
Đồng đội hy sinh- Trái tim rớm máu,
                                           kính vỡ chẳng còn
Chỉ còn tay lái - vững vàng  muôn nẻo Trường Sơn
Còn tiếng hát trong veo “ Bao cô gái vui mở đường”
 
Giờ đây tan bóng giặc
Trở về ngọn nguồn, đỉnh tháp Hoàng Liên
Trong tình thương của mẹ, vòng tay ấm của em
Cuộc đời lính là thế
Hôm nay tâm hồn anh vẫn thế!
Và mai sau bao thế hệ - cháu con
Mãi mãi tự hào, rạng rỡ Việt Nam
Chỉ còn rưng rưng trong mắt mẹ
Mòn mỏi đợi chờ, mỏi mòn thời gian…
Đau đáu đợi chờ trong mắt mẹ
Những “ đứa con… chưa về” - miền nhớ phương Nam.
 
CHUNG TAY DIỆT CVID-19
 
Xưa  kẻ thù “Không đội trời chung”
Nay có dịch* “ Trời chung không đội”
Bầu trời hôm nay mây giăng kín lối!
Kẻ thù len lỏi khắp vùng
 
Không được chủ quan,
                không thể có phút, giờ dao động, yếu lòng
Đảng chỉ đường,
                quân, dân chung tay,  khoanh vùng ổ dịch
Ngành y can đảm - đối mặt  “diệt địch”
Muôn người vừa là tuyến lửa vừa là hậu phương
Rửa tay, rửa tay diệt khuẩn, 30 giây cho sạch!
Khẩu trang trên xe, khẩu trang công sở nơi công ích
Phun thuốc diệt khuẩn - nhà ở, công đường
Khai báo nghiêm luật, khẩn trương
Giáo sư, bác sỹ Việt Nam, ngày đêm cứu chữa
Truyền thống mẹ hiền
Đời sau còn nhớ!
Nơi Bệnh viện bệnh nhiệt đới
An toàn dòng dõi
Hạnh phúc lại mỉm cười,  trên Tổ quốc, giang sơn
Dòng sông vẫn chảy hiền hòa,
                   mây lại bay bay xanh thắm Việt Nam./.
-----------------------------------------

*Có dịch:  Dịch COVID – 19 – virus cô rô na Loại vi rút gây bệnh viêm đường hô hấp cấp, nguy hiểm, chết người
 
Trần  Văn Lục  
Địa chỉ : SN 015 tổ 04  phố Hoàng Sào
Phường Pom Hán TP Lào Cai tỉnh Lào Cai
ĐT : 0395 186 799

tin tức liên quan