"Ơi thân thể Việt Nam ; Ơi lưng còng miền Trung" - Thơ: Minh Đức

Ngày đăng: 07:55 31/10/2020 Lượt xem: 338
THƠ MINH ĐỨC
ƠI THÂN THỂ VIỆT NAM
ƠI LƯNG CÒNG MIỀN TRUNG !

 
Thân thể Việt Nam
Cái lưng gù miềnTrung hứng bão
cái lưng còng Việt Nam hứng lũ
Âm ầm
Trường sơn nổi giận
Núi gầm !
Đất nổ tung
Dòng thác bùn và đá
Cơn hổng thủy mênh mang
Nhấn chìm khắp bản làng
Vùi lấp hết
những phận người - đàn kiến nhỏ nhoi..
Đâu Rào Trăng Ba,
17 linh hồn chưa thoát xác
Đâu Hướng Hóa 22 quân nhân,
lình hồn còn ngon giấc,
chưa kịp nhận bát cơm quả trứng lót lòng
mà ngủ mãi ngàn thu
Đâu Phước lộc- 11 linh hồn mất tích,
chưa nhìn thấy vòng tang của những người thân
Đâu? – Trà Leng, Trà vân ?
Đâu ?Trà My, Phước Sơn, ?
- các linh hồn kêu cứu
Tháng mười ơi ! MiềnTrung ơi !
Sao nghiệt ngã hoang tàn ?
250 linh hồn về cõi thiên thu còn vấy đầy bùn đât
Hơn 500 người què quặt ! lỗi tại ai ?
Hỏi đất ư ?
Hỏi trời ư ?
Hay hỏi chính CON NGƯỜI ?
Cái gì làm nên tội ?
Thủng tầng ô jon,
băng tan, bão nổi
En di no
Rừng đầu nguồn tan hoang
Thủy điện tràn lan
Ắt thiên nhiên nổi giận
Chàng Thủy tinh chiến thắng !
Phận người nhỏ nhoi.
Phận đời tan hoang
THIÊN TAI bắt nguồn từ NHÂN TAI ?
***
Cao quý thay những tấm lòng nhân hậu
Cả Nước hướng về miền Trung.
Đồng tiền, bát gạo,
“Một miếng khi đói bằn một gói khi no”
Hoa hậu đẹp diệu kỳ trên sàn lũ
Ca sĩ hát hay nhất lúc bão giông
Quân đội của nhân dân
Cả nước đồng lòng
Miền Trung ơi chúng tôi luôn bên cạnh .

 
30/10/2020
Minh Đức
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

tin tức liên quan