Thơ Nguyễn Đô Lương - Phú Thọ

Ngày đăng: 10:06 31/10/2020 Lượt xem: 552
THƠ NGUYỄN ĐÔ LƯƠNG
 
ĐAU ĐÁU...MIỀN TRUNG
( Sau cơn bão số 9)
 
Chuỗi ngày thương lắm miền Trung
Bão trồng lên bão ngàn trùng đau thương
Tả tơi tan nát ruộng vườn
Vùi lên dập xuống muôn phương mịt mùng
“Trà My đây hỏi Trà Bồng
Có hay cây Quế đợi trông tháng ngày
Nâng cành Quế héo trong tay
Càng thương Quế ngọt Quế cay cùng người (1)
Trà Vân gọi! Trà My ơi
Trà Leng Nam cũng đầy vơi sót lòng
Thương đau nước mắt lưng tròng
Mỏi mòn đau đáu... miền Trung quá chừng
Cảm thương suốt cả một vùng
Quảng Nam đất mẹ thủy trung trọn tình
Mai ngày cuộc sống trường sinh
Loòng boong (2)cây trái vươn mình đơm hoa
Miền Trung một dải quê nhà
Câu hò dịu ngọt khúc ca khải hoàn

28/10/2020
Nguyễn đô Lương

------------------------------------------
(1)  Mượn lời thơ Tố Hữu
(2)  Loòng boong một loại trái cây ngon nổi tiếng ở vùng đất Quảng Đà Quảng Nam , loài cây này có sức sống mãnh liệt...

 
 

HUẾ THƯƠNG

Huế ơi! Thương Huế mộng mơ
Ngỏ lời với Huế, bao giờ bình an
Những ngày qua thật cơ hàn
Mưa tràn lũ quét điêu tàn thương tâm
Đỏ hoe khoé mắt âu trầm
Trắng trời Thiên Mụ, lặng thầm Văn Lâu
Sông Hương chia cắt nhịp cầu
Bến thương bến đợi, còn đâu hẹn hò
Trái tim quặn thắt âu lo
Mà trời sao nỡ mưa to bão bùng
Huế thương khúc ruột miền Trung
Ngập tràn mưa lũ tột cùng thương đau
Huế ơi mình nắm tay nhau
Ngày mai trên bến Văn Lâu lại cười
Đông Ba chợ vẫn đông người
Thướt tha tà áo xinh tươi rạng ngời
Sông Hương giọng Huế ru hời
Mộng mơ ơi Huế trọn đời thương nhau


21/10/2020
Nguyễn Đô Lương
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Phú Thọ

tin tức liên quan